HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL

Linh Đan |

Cả đội hình xuất phát của HAGL chỉ có 2 cái tên sinh năm 2003, thế nhưng HLV Kiatisuk vẫn tiếp tục cho rằng đội bóng của ông thất bại vì đội hình trẻ.

"Kết quả trận đấu thực sự thất vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng thoát khỏi nhóm cuối bảng. Lý do cho chuỗi trận không tốt là đội hình HAGL không có đầy đủ nhân sự từ đầu mùa giải đến nay.

Các ngoại binh đang bị đau, tân binh Jhon Cley cũng mới tới, chưa hòa nhập tốt. Chúng tôi có đội hình trẻ cũng như SLNA, nhưng tôi thấy đối thủ di chuyển và triển khai phối hợp tốt hơn".

Đó là phát biểu của HLV Kiatisuk sau trận HAGL thua SLNA 0-1 vào tối nay (17/12). Đội bóng Phố núi đã chơi trận thứ 7 (6 trận V.League, 1 trận Cúp Quốc gia) mà vẫn chưa biết đến chiến thắng. Và thêm một lần nữa, "Zico Thái" lại cho rằng việc đội bóng của mình thua trận là do đội hình trẻ và ngoại binh chưa đủ thời gian hòa nhập.

HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk đang có khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải 2023/24. (Ảnh: Như Đạt)

Tuy nhiên, nhìn vào đội hình xuất phát của HAGL và SLNA, sẽ thấy phát biểu của HLV Kiatisuk khá khập khiễng. HAGL ra sân với chỉ 2 cầu thủ sinh năm 2003 (Trung Kiên, Quốc Việt), thêm 2 cầu thủ sinh năm 2000 (Quang Nho, Bảo Toàn), còn lại đều là những cầu thủ từ 27 tuổi trở lên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, có lẽ cũng ít ai còn coi những cái tên sinh năm 2000 còn là cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, 6/11 cái tên ở đội hình xuất phát của SLNA sinh từ năm 2001 về sau. Trẻ nhất là Nguyễn Quang Vinh, năm nay mới 18 tuổi. So với HAGL, rõ ràng đội hình SLNA trẻ hơn rất nhiều.

Còn về ngoại binh, theo đánh giá của HLV Kiatisuk, Jhon Cley sau khoảng 3 tuần tập luyện và thi đấu vẫn chưa hòa nhập tốt với HAGL. Đó có thể coi là điều đáng tiếc cho chân sút từng ghi 11 bàn, giúp CLB CAHN vô địch ở mùa trước.

HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của SLNA.

HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của HAGL.

Lý giải thêm về việc HAGL ngày càng sa sút, HLV Kiatisuk cho biết: "Rất khó để so sánh mùa giải này với mùa giải đầu tiên khi tôi đến. Lúc đó, tôi có những cầu thủ đã trưởng thành, khoác áo đội bóng từ lâu. Dần dần họ chia tay và đội đôn lên lứa trẻ mới. Trong thời gian ngắn cũng khó mong cầu thủ chơi tốt ngay được ở V-League. Họ đang cần học hỏi thêm nhiều về chiến thuật để chơi tốt.

Tôi thấy SLNA có nhiều cầu thủ trẻ tốt từ kỹ thuật cá nhân đến cách vận hành chiến thuật. Đây cũng là địa phương nổi tiếng luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá".

HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL - Ảnh 4.

Jhon Cley đang chật vật hòa nhập tại HAGL. (Ảnh: TC)

Về phía SLNA, HLV Phan Như Thuật bày tỏ niềm vui sau trận thắng đầu tiên tại V.League 2023/24:

"Chúng tôi rất vui với chiến thắng này vì giúp toàn đội giải tỏa tinh thần sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Các cầu thủ trẻ đang ngày càng tiến bộ hơn. Ban huấn luyện luôn động viên các cầu thủ chơi hết mình, luôn tự tin vào bản thân mình và giữ sự đoàn kết cao.

Tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh rất có tiềm năng. Cậu ấy từng thi đấu nhiều giải trẻ cũng như các cấp độ đội tuyển. Nếu duy trì sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, Quang Vinh sẽ là cầu thủ tốt của đội.

Khán giả đến sân Vinh đông là nguồn khích lệ lớn cho toàn đội. Hi vọng khán giả sẽ đông hơn nữa, từ đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ trong thi đấu".

HLV Kiatisuk “bổn cũ soạn lại”, tiếp tục gây khó hiểu khi đổ lỗi cho cầu thủ trẻ và ngoại binh HAGL - Ảnh 5.

SLNA giành được 6 điểm sau 6 vòng đầu tiên (thắng 1, hòa 3, thua 2). Trong khi đó, HAGL mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm (hòa 2, thua 4). (Ảnh: TC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại