HLV Huỳnh Đức: “Chúng tôi không thể chịu đựng khi trọng tài sai”

Khánh Ngọc |

Quá bức xúc về cách cầm còi của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải thốt lên: “Tôi chả phê phán trọng tài, chả chửi trọng tài nhưng chúng tôi không thể chịu đựng khi trọng tài sai”.

Ở trận hòa 1-1 giữa SHB.Đà NẵngB.Bình Dương, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh là trung tâm của những bức xúc nơi BHL cũng như CĐV SHB.Đà Nẵng.

Rất nhiều lần, ông bị phản ứng gay gắt bởi những quyết định của mình. Như một lẽ tất yếu, với một HLV không chịu ngồi yên như Huỳnh Đức, ông sẵn sàng huỵch toẹt.

“Tôi cảm thấy cách điều hành của trọng tài ở trận đấu này khiến chúng tôi bị ức chế. SHB.Đà Nẵng bị dính quá nhiều thẻ mà những pha bóng đá đều không ác ý.

Tôi không bình luận về chiếc thẻ đỏ của Văn Học vì tôi là người biết luật nên chiếc thẻ đỏ đó không phải bàn cãi. Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao ông ấy lại phạt thẻ vàng Văn Hưng.

Ông ấy cho rằng đó là tình huống câu giờ nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy có một cầu thủ khác đang nằm sân. Và kể cả khi anh ta bước lên khu vực đó thì nên nhớ thủ môn cũng là cầu thủ và anh ấy không thể bị cho là câu giờ được”, ông Đức bức xúc.

“Tôi chả phê phán trọng tài mà không chỉ mình tôi nói điều này, các khán giả cũng đã phản ứng đó thôi. Vậy thì tại sao tôi lại không thể nói. Những tình huống như vậy đều được quy định rõ trong luật.

Nhưng nếu chúng tôi sai thì bị phạt còn họ sai thì ai xử? Các khán giả còn bức xúc thì làm sao chúng tôi chịu đựng được. Các HLV trên thế giới có ai chịu ngồi yên đâu.

Nói về trọng tài là điều hết sức bình thường. Những tình huống thổi sai hà cớ gì chúng tôi phải im lặng. VFF có phạt thì tôi cũng phải nói. Trọng tài cần phải thay đổi”, ông Đức nói thêm.

Đà Nẵng 1-1 Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại