HLV HAGL: "Tôi bảo dẫn trước 2-0 chưa an toàn đâu nhưng cầu thủ cứ muốn lùi về phòng ngự"

Linh Đan - Tú Anh (Ảnh: Tú Anh) |

Cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn ở sân Hàng Đẫy đã tạo ra những cảm xúc khác nhau đối với HLV của HAGL và Viettel.

Dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhưng để cho đối thủ ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong 10 phút cuối, tuy nhiên HAGL vẫn kịp giành lại 1 điểm với pha ghi bàn gỡ hòa 3-3 của Văn Hạnh ở thời gian đá bù giờ. Chia sẻ cảm xúc của mình sau cuộc rượt đuổi tỉ số khó tin, HLV Lee Tae-hoon của HAGL bày tỏ:

"Các cầu thủ của chúng tôi muốn bảo toàn chiến thắng nên họ lùi về. Trong giờ nghỉ giữa giờ, tôi đã nhắc cầu thủ rằng tỉ số 2-0 vẫn là nguy hiểm, nhưng họ muốn thắng nên cả hàng hậu vệ và tiền vệ đã lùi về sâu. Điều này lại tạo cơ hội cho Viettel dễ đá hơn và thực hiện nhiều pha treo bóng. Điều này chúng tôi sẽ khắc phục và thi đấu tốt hơn ở những trận đấu sau".

HLV HAGL: Tôi bảo dẫn trước 2-0 chưa an toàn đâu nhưng cầu thủ cứ muốn lùi về phòng ngự - Ảnh 1.

Nói thêm về hàng thủ của HAGL, HLV người Hàn Quốc đánh giá: "Giải đấu mới bắt đầu nên cảm giác thi đấu của các cầu thủ chưa tốt. Đội sẽ xây đựng hàng phòng ngự tốt hơn trong tương lại. Khi có thể đá an toàn hơn, chúng tôi sẽ chơi theo lối chơi của mình. Hiện tại do các cầu thủ chưa có trạng thái tốt nhất nên chưa thể sử dụng lối chơi cũ được".

Ngoài ra, HLV Lee Tae-hoon cũng khẳng định ông không cho rằng việc rút Tuấn Anh ra nghỉ là bởi tiền vệ này chưa có đủ thể lực để đá hết trận và không hẳn việc này là lý do chính khiến HAGL để thủng lưới 3 bàn sau đó. Đồng thời, ông cũng tiết lộ rằng Xuân Trường hiện đang phục hồi tốt và có thể trở lại sân cỏ vào tháng 7 tới.

HLV HAGL: Tôi bảo dẫn trước 2-0 chưa an toàn đâu nhưng cầu thủ cứ muốn lùi về phòng ngự - Ảnh 2.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel bày tỏ sự tiếc nuối và không hài lòng với hàng thủ của đội bóng.

"Khi dẫn 3-2 mà lại để đối phương gỡ hòa thì tôi cũng thấy hơi tiếc. Giữa hiệp khi bị dẫn 2-0, tôi động viên toàn đội cố gắng, không được nản chí, phải chiến đấu để tìm bàn gỡ.

Tôi đánh giá cao HAGL khi họ chơi phản công tốt. Các cầu thủ của chúng tôi cũng có vấn đề, mắc sai lầm cá nhân, đặc biệt là bàn thua cuối. Hàng thủ của chúng tôi đã quá chủ quan, BHL sẽ rút kinh nghiệm để tránh sai sót.

Hiệp 1 tôi xếp Trọng Hoàng ở cánh trái. Đội đã nghiên cứu kỹ HAGL. Họ có những cầu thủ cánh phải mạnh như Văn Thanh Văn Toàn nên tôi muốn tăng khả năng hỗ trợ phòng ngự. Sang hiệp 2, Viettel cần tấn công nên mới đưa Trọng Hoàng trở lại cánh phải".

HLV HAGL: Tôi bảo dẫn trước 2-0 chưa an toàn đâu nhưng cầu thủ cứ muốn lùi về phòng ngự - Ảnh 3.

Nói thêm về sai lầm của hàng thủ, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng vấn đề nằm ở chỗ giờ đây đánh bại HAGL không phải là điều dễ dàng bởi họ đã chơi tốt lên rất nhiều.

"Tuấn Anh kiểm soát bóng tốt, chỉ huy hàng phòng ngự và đặc biệt là châm ngòi cho những tình huống phản công nguy hiểm. Khi tấn công, họ chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công rất tốt. Rõ ràng đánh bại HAGL bây giờ không dễ như trước. Nói chung tôi đánh giá kết quả hòa ngày hôm nay là xứng đáng với cả hai đội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại