HLV Arteta chỉ ra nguyên nhân khiến Arsenal thua đau trước Leicester

Minh Tú |

HLV Mikel Arteta cho rằng chấn thương và sự mệt mỏi của một vài trụ cột đã khiến Arsenal không thể phát huy hết khả năng trong trận tiếp đón Leicester City ở vòng 6 Premier League.

Rạng sáng nay, Arsenal bất ngờ để thua 0-1 trong trận tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates. Thực tế, các học trò của Mikel Arteta đã chơi ép sân toàn diện cho tới khi David Luiz dính chấn thương và buộc phải rời sân ở đầu hiệp 2. Vắng mặt trung vệ người Brazil, hàng phòng ngự của Pháo thủ thi đấu chệch choạc và bộc lộ nhiều sơ hở để đối phương khai thác.

HLV Arteta chỉ ra nguyên nhân khiến Arsenal thua đau trước Leicester - Ảnh 1.

Arsenal đã thua 3/4 trận gần nhất ở Premier League

Kết quả của trận đấu được định đoạt bằng bàn thắng bằng đầu của Jamie Vardy ở phút 80. Thất bại này khiến Arsenal vẫn chỉ có được 9 điểm và trôi dạt xuống vị trí thứ 10 trên BXH. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thừa nhận đội bóng của ông đã gặp khó khăn sau chấn thương của David Luiz.

"Chúng tôi đã mất vài cầu thủ trong tuần qua. David Luiz gặp vấn đề về cơ và chúng tôi sẽ phải kiểm tra cậu ấy trong vòng 48 giờ tới. Tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu trong sự mệt mỏi, vì vậy chúng tôi không thể tạo ra những pha bóng đủ sắc nét để chuyển hóa thành bàn thắng.

Mất Luiz, chúng tôi đã gặp khó khăn ở hàng thủ. Họ đã tận dụng triệt để điều đó để tạo ra lợi thế và ghi bàn. Đây là điều mà chúng tôi cần cải thiện trong thời gian tới. Công bằng mà nói tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn trong hiệp 1.

Bóng đá là như vậy, khi bạn không kết liễu được đối thủ, bạn phải trả giá. Hôm nay chúng tôi phải chịu điều khắc nghiệt đó. Hy vọng các cầu thủ sẽ kiên nhẫn và không mắc thêm sai sót nào nữa trong những trận đấu tới", HLV Arteta nói.

Vào giữa tuần này, Arsenal sẽ tiếp đón Dundalk ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League. Đây là cơ hội để Pháo thủ tìm lại niềm vui chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại