Hiệp ước ngầm ngăn cản Real Madrid "mua cả thế giới"

Quế Nam |

Khi trận derby Madrid giữa lòng châu Âu chuẩn bị diễn ra, người ta lại bàn về một hiệp ước ngầm giữa họ: không bao giờ chiêu mộ cầu thủ của nhau.

1. Chủ tịch Florentino Perez đã chi không biết bao nhiêu tiền, để mang về Bernabeu không biết bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng. Vậy tại sao trong số những ngôi sao ấy chưa từng có một cầu thủ nào của Atletico? Báo chí đã nói về một hiệp ước ngầm, một kiểu luật bất thành văn giữa lãnh đạo hai bên. Tôi sẽ không mua cầu thủ bên anh và ngược lại.

Cách đây hai tuần, chủ đề lại trở lại khi Real bày tỏ sự quan tâm dành cho Theo Hernandez, hậu vệ trái của Atletico đang đá cho Alaves theo dạng cho mượn. Marca khẳng định Perez muốn chi 24 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Theo ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở ra.

Hiệp ước ngầm ngăn cản Real Madrid mua cả thế giới - Ảnh 1.

Theo Hernandez bị cho là nguồn cơn mâu thuẫn.

Vì lý do này, Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo đã tính hủy buổi ăn trưa truyền thống trước các trận đấu. Đây là một nét văn hóa ở Tây Ban Nha. Dù các CLB có ghét nhau cách mấy, Chủ tịch của CLB chủ nhà vẫn mời Chủ tịch đội khách đến dùng bữa với mình, rồi sau đó cùng ra sân vận động xem bóng đá. Lần này, báo chí bảo Cerezo sẽ nuốt... không trôi bữa trưa của Perez.

Nhưng ngay sau đó, chính Cerezo đăng đàn và tuyên bố tất cả những câu chuyện nêu trên đều là thêu dệt. Ông vẫn ăn cơm với Perez như bình thường và phù nhận sự tồn tại của thứ gọi là "hiệp ước ngầm".

2. Không có lửa sao có khói? Trước đây, Real không ít lần bày tỏ sự thích thú với các cầu thủ của Atletico. Thế nhưng từ Diego Forlan, Sergio Aguero, Radamel Falcao cho đến mới nhất Jose Maria Gimenez, không ai sang Real cả. Kền kền trắng tất nhiên thừa tiền và sức hút để chiêu mộ họ. Nhưng tại sao lại không?

Câu trả lời có lẽ hơi kém hào hứng. Đó là ngoại trừ Kun Aguero, Real chưa thực sự tiến hành chiêu mộ ai một cách nghiêm túc cả. Năm 2011, Aguero đã chọn Man City thay vì Real Madrid vì một lý do giản dị: Man City chịu chi 45 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Argentina.

Một số bên còn sử dụng "hiệp ước ngầm" để phục vụ cho những quyền lợi cá nhân. Năm 2012, HLV của Real khi ấy, Jose Mourinho, tuyên bố ông là fan của Radamel Falcao, nhưng sẽ không chiêu mộ anh ta vì điều đó sẽ kích động thêm hận thù của hai CLB.

Việc này giúp Atletico nhìn Mourinho với ánh mắt thiện cảm hơn, đồng thời giúp cho Falcao - một cầu thủ do bạn thân của Mourinho là Jorge Mendes đại diện - có giá cao hơn trên TTCN. Sau đó, anh sang Monaco với giá cực cao.

Gần đây, tiền đạo Antonie Griezmann cũng có nhắc đến hiệp ước này trong cuộc trả lời phỏng vấn cho L'Equipe. Griezmann bảo anh tin là cái hiệp ước ấy có thật. Bởi thế nên anh bảo mình chắc chắn sẽ không chơi cho Real Madrid. Còn việc có thích hay không thì Griezmann từ chối bình luận.

Perez cho đến nay chưa công khai bình luận gì về việc này. Ông cũng không phải là dạng người để tâm đến những hiệp ước hay nguyên tắc.

Perez đã không thể là Chủ tịch của Real nếu năm 2000, ông không phá vỡ mọi nguyên tắc về chuyển nhượng để mang Luis Figo về Bernabeu. Và ông chưa bao giờ ngưng tham vọng muốn chiêu mộ Neymar, để tiếp tục đưa các trận El Clasico đến những đỉnh cao mới của sự căng thẳng, thù địch.

Hiệp ước ngầm ngăn cản Real Madrid mua cả thế giới - Ảnh 2.

Figo là thương vụ gây tranh cãi bậc nhất của Perez.

Câu chuyện về hiệp ước giữa hai đội bóng thành Madrid trở lại là vì họ chuẩn bị chạm trán nhau ở 2 trận bán kết Champions League. Real sau một mùa hè im tiếng trong chuyển nhượng nay có vẻ như sẽ dốc toàn lực cho những bom tấn. Mà Griezmann đang là cầu thủ sáng chói nhất.

Muốn trở thành Vua của một vùng đất, cách tốt nhất là triệt hạ sức mạnh của những kẻ đối địch. Juventus chiêu mộ cầu thủ quan trọng nhất của Napoli là Gonzalo Higuain. Bayern Munich cuỗm sạch Robert Lewandowski, Mats Hummels và Mario Goetze của Dortmund. Real mà mua Griezmann thì lại cực kỳ hợp lý.

Khi còn đá cho Real Sociedad, Griezmann đã không ít lần bộc bạch mình là một Madridista. Nhưng sau đó anh sang Atletico vào năm 2014, vì Atletico là CLB thể hiện mong muốn có chữ ký của anh nhất. Đấy có thể là mấu chốt của vấn đề. Real không mua cầu thủ Atletico thì không thực sự thích họ, chứ không phải vì không thể.

Hiệp ước ngầm ngăn cản Real Madrid mua cả thế giới - Ảnh 3.

Griezmann sẽ thành một Figo thứ hai?

Hãy nghe Sergio Ramos nói: "Cánh cửa của Madrid luôn rộng mở với những cầu thủ hàng đầu. Tôi luôn muốn có những đồng đội giỏi nhất trong đội, ngay cả khi họ đá cho đội bóng hàng xóm hay sống với bà cô của tôi".

Đấy là thực tế của bóng đá châu Âu. Và câu chuyện về cái hiệp ước ngầm kia sẽ hoàn toàn biết mất, khi Real cuỗm Griezmann từ Atletico trong mùa hè tới đây.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại