*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của một bé trai vừa tròn 4 tuổi. Trong giây phút cuối ấy, cha mẹ bé quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn khác.
Năm nay Vân Nhi 12 tuổi, nhưng đã phải chiến đấu với căn bệnh quái ác suốt 10 năm, khi qua đời Vân Nhi quyết định hiến giác mạc nhường ánh sáng cho người khác.
Bằng việc hiến tạng, thân xác của mình sau khi chết, bạn sẽ đem lại cơ hội cứu sống cho hàng chục, thậm chí hàng trăm người.
Sau khi Hải An qua đời được 4 ngày, lo xong mọi việc cho con, chị Thùy Dương đã đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, để đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.
"Mình chỉ mong những người được nhận giác mạc của con để lại sẽ sớm khôi phục lại được thị giác, nhìn thấy ánh sáng lần nữa", chị Dương, mẹ bé Hải An chia sẻ.
Hiện đã có 4 bệnh nhân được chọn có những điều kiện cơ bản để nhận giác mạc của bé Hải An- bé gái 7 tuổi ở Hà Nội đã hiến giác mạc khi qua đời vì mắc bệnh u não hiếm gặp.
Giữ thi thể người chết trong nhà trước khi tổ chức tang lễ là điều hiếm gặp ở Anh nhưng người mẹ ấy đã làm vậy. Hành động của bà đã khiến nhiều người nể phục.
Chiều 30/8, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TƯ đã lấy đi đôi giác mạc của bác sĩ Vũ Thị Thoa, hoàn thành di nguyện, kết thúc hành trình 20 năm kiên cường chống chọi với ung thư của chị.
Tâm điểm