*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo là một trong nhiều người Việt ở Moskva tham gia hiến máu cứu hơn 100 người đang nguy kịch sau vụ tấn công khủng bố tối 22/3.
Nghe tin một bệnh nhân cần máu hiếm để phẫu thuật, cô gái trẻ ở Bình Định đã bắt xe khách lên Đắk Lắk ngay trong đêm để hiến máu giúp người.
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gần đây đã giới thiệu hình ảnh về chàng trai hiến máu 100 lần trên fanpage, đó là Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội).
Vụ tai nạn lật xe du lịch trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngoài 15 người chết thì còn hàng chục người đa chấn thương, dập nội tạng rất cần được truyền máu. Ngay khi Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới phát đi thông báo cần máu cứu người, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã xếp hàng dài để hiến máu.
Đây là lần đầu tiên có một buổi lễ hiến máu dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Trước thông tin lượng máu dự trữ tại các bệnh viện khan hiếm trầm trọng, tại Trung tâm Máu Quốc gia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), hàng trăm người dân Hà Nội vượt qua nỗi lo lây nhiễm dịch Corona, đến hiến máu cứu người.
Sau khi bỏ mọi việc để chạy lên viện hiến máu cứu người, phản ứng của gia đình nạn nhân khiến thanh niên cảm thấy như mình mới chính là người mang ơn.
Nhận được thông tin một thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu để phẫu thuật, ngay lập tức, 2 chiến sĩ công an đã vào bệnh viện để hiến máu cứu thai phụ.
Hóa ra, cậu bé ấy do dự không phải vì không muốn hiến máu cứu người mà lại bắt nguồn từ một lý do khác...
"Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm cũng như xử trí rất kịp thời, thậm chí có những nhân viên y tế đang trong kíp cấp cứu đã tình nguyện hiến máu cứu sản phụ. Nhưng sau đó chúng tôi nhận được những lời chửi bới doạ dẫm."
Ngay khi nhân được điện thoại liên hệ từ Hà Tĩnh rằng có bệnh nhân cần nhóm máu cực hiếm mà mình có, thầy giáo Hùng và anh Quân đã không quản ngại vượt hơn 200 km trong đêm để từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người.
Clip được ghi lại vào ngày 14/01, tại chương trình hiến máu nhân đạo "Chủ nhật đỏ" tại trường đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.