Hi hữu: Cùng 1 trận, thủ môn hai đội đều bất tỉnh và nhập viện khẩn cấp trong bầu không khí lo lắng tột độ

Thành An |

Cuộc so tài giữa Chambly và Caen ở giải Hạng 2 Pháp (Ligue 2) diễn ra cuối tuần qua chứng kiến những phút giây lo lắng tột độ dành cho thủ môn của cả hai đội.

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Stade des Marais tối 30/1 như báo hiệu một trận đấu vất vả dành cho cầu thủ Chambly và Caen. Ngoài diễn biến sôi động với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi, cuộc so tài ở vòng 22 Ligue 2 còn chứng kiến những phút giây lo lắng tột độ.

Phút 32, pha băng vào tham bóng của Nicholas Gioacchini khiến anh va chạm mạnh với thủ thành đội chủ nhà Xavier Pinoteau trong vùng cấm. Tình huống phạm lỗi nguy hiểm của Gioacchini khiến thủ môn 37 tuổi bất tỉnh nằm sân, còn bản thân tiền vệ khoác áo Caen phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hi hữu: Cùng 1 trận, thủ môn hai đội đều bất tỉnh và nhập viện khẩn cấp trong bầu không khí lo lắng tột độ - Ảnh 1.

Pha va chạm mạnh khiến thủ thành Xavier Pinoteau bất tỉnh (Ảnh: Getty)

Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt để tiến hành sơ cứu trước khi đưa Pinoteau tới bệnh viện. Tại đây, thủ thành kỳ cựu đã tỉnh lại và được chụp cắt lớp não.

"Anh ấy vẫn cần ở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra thêm. Chúng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới SAMU 60 (Dịch vụ Y tế khẩn cấp Pháp) bởi nhờ can thiệp y tế kịp thời của họ, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra", trích thông báo của CLB Chambly.

Thủ thành Pinoteau cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới SAMU, đội ngũ cứu hộ và người hâm mộ đã gửi tin nhắn chúc anh mau trở lại.

Nhưng đó chưa phải khoảnh khắc bất an duy nhất xuất hiện trong trận đấu. Phút 86, đến lượt đồng nghiệp gác đền ở phần sân đối diện, Garissone Innocent, bất ngờ đổ gục xuống sân bất tỉnh dù không va chạm với ai.

Những lo sợ về một ca đột quỵ khiến đội ngũ y tế và xe cứu thương tức tốc xuất hiện. Sau khi sơ cứu, Innocent cũng nhập viện khẩn cấp.

Thủ thành Garissone Innocent mang đến phút giây lo lắng tột độ cho những ai theo dõi trận đấu (Ảnh: Getty)

May mắn thay, Innocent tỉnh dậy trong bệnh viện với sức khỏe ổn định. Theo hãng tin Ouest-France, sở dĩ thủ thành thuộc biên chế Caen rơi vào tình trạng bất tỉnh do tim của anh đột nhiên đập nhanh bất thường.

"Cậu ấy vẫn khó nói và cảm giác khó thở nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm nào đến tính mạng. Đây chắc chắn là những khoảnh khắc bạn không bao giờ muốn thấy trên sân cỏ. Chúng tôi hy vọng thủ môn của cả hai đội sẽ sớm khỏe mạnh", HLV Pascal Dupraz của Caen chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại