Hãy "tiết chế" yêu thương để giữ đôi chân các tuyển thủ vững vàng trên mặt đất

Việt Hoàng |

Hôm qua, chúng ta đã đón đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam như những nhà vô địch thế giới.

U23 Việt Nam được chào đón không kém gì những nhà vô địch World Cup

Thực sự là như vậy. Nếu đem không khí đón đội tuyển U23 Việt Nam so với cách người Đức, người Brasil, người Pháp... đón Cup vàng ở giải vô địch thế giới thì cũng không có sự khác biệt nhiều.

Một lộ trình di chuyển không thể tưởng tượng nổi khi có hàng vạn cổ động viên đã kéo ra đường, hò hét và cổ vũ. Ai cũng muốn được nhìn thấy những thần tượng của mình di chuyển ngang qua.

Sau quãng đường 30km, các tuyển thủ mệt nhoài, chắc hẳn có nhiều người đã ngỡ ngàng với một không khí lễ hội, cuồng si như vậy. Sau khi tận hưởng 5 giờ đồng hồ ở những con phố đông nghẹt người, họ tiếp tục được vinh danh ở đêm Gala mừng công. Một đêm lễ hội rực rỡ với sự chứng kiến, tham dự của hàng vạn cổ động viên.

Hãy tiết chế yêu thương để giữ đôi chân các tuyển thủ vững vàng trên mặt đất - Ảnh 1.

Tất nhiên, đây là sự tưởng thưởng xứng đáng với những chiến binh quả cảm U23 Việt Nam. Họ đã chiến đấu can trường để làm nên điều thần kỳ Châu Á.

Nhưng bây giờ là lúc chúng ta nên bình tĩnh lại một chút và hãy dành cho những tuyển thủ một khoảng không gian yên bình nhất định.

Thứ nhất, họ cần nghỉ ngơi, cần phục hồi thể lực sau một giải đấu khốc liệt. Tiếp đến, họ cũng cần có thời gian để tự tổng kết những điều đã làm được và chưa làm được.

Họ cũng cần về với gia đình, ăn những bữa cơm với những người thân trong gia đình. Đó là khoảng thời gian rất cần thiết để họ nghe những lời khuyên, sự chia sẻ chân thành, gần gũi nhất.

Phía sau sự nổi tiếng

Sau những trận chiến để đời tại Thường Thục, Thường Châu, trang facebook của các tuyển thủ như Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh, Đức Chinh, Xuân Trường có lượng người theo dõi đột biến.

Phía sau sự nổi tiếng rất "khủng" này sẽ là vô vàn những lời đề nghị hợp tác quảng cáo, truyền thông, vô số những lời mời gọi của doanh nghiệp và của cả các hotgirl. Sự nổi tiếng đem lại tiền bạc, đó là thực tế.

Tôi lo rằng ở một chừng mực nào đó, sẽ có những tuyển thủ bị choáng ngợp. Tất nhiên họ là những cá nhân được giáo dục, được đào tạo rất bài bản. Nhưng sự nổi tiếng đến nhanh quá, mạnh quá. Mới hôm nào họ còn là những tuyển thủ vô lo, vô nghĩ, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn.

Nay mỗi bước chân của họ luôn có ống kính máy ảnh theo sát, từ sự quan tâm của truyền thông đến sự quan tâm của người hâm mộ. Họ vẫn còn quá trẻ, nếu chúng ta không "nén" sự yêu thương của mình lại mà cứ tiếp tục thể hiện rất ồn ào như thời gian qua, các tuyển thủ U23 sẽ khó giữ đôi chân của mình trên mặt đất.

Hãy tiết chế yêu thương để giữ đôi chân các tuyển thủ vững vàng trên mặt đất - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đã có một hành trình lịch sử.

Hãy tiết chế yêu thương để giữ đôi chân các tuyển thủ vững vàng trên mặt đất - Ảnh 3.

Được biết, ở nhiều địa phương nơi có các tuyển thủ nổi bật trong đội tuyển, sẽ có thêm các buổi lễ đón tiếp, sẽ có thêm các buổi vinh danh. Những buổi lễ rình rang như vậy khiến tôi thấy lo lắng nhiều hơn là sự mừng vui cho các cầu thủ.

Nên nhớ rằng, các tuyển thủ của chúng ta dù có thành tích rất tốt nhưng đó vẫn là sân chơi của các cầu thủ trẻ Châu Á chứ chưa phải sân của các tuyển thủ quốc gia.

Nói về thành công của các tuyển thủ trẻ chúng ta không thể quên lứa Văn Quyến, Ánh Cường, Như Thuật... Họ cũng đã lên mây sau giải U16 Châu Á ngày nào. Nhưng sau đó là những chuỗi ngày rất khó khăn để trở lại mặt đất để đá bóng một cách hồn nhiên nhất. Có những người vụt sáng một lần duy nhất rồi không thể tìm lại chính mình.

Năm 2017, đội tuyển U20 nước Anh đã vô địch thế giới. Nhưng khi trở lại quê nhà, khi ra đón họ chỉ là những người thân chứ rất ít bóng dáng của giới truyền thông và người hâm mộ.

U23 Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình

Tất nhiên, không thể so sánh hai nền bóng đá Việt Nam và Anh Quốc nhưng chúng ta cần tham khảo đôi chút cách ứng xử với những chiến tích của những người trẻ tuổi. Cách đón tiếp đó cho thấy, thành công của đội U20 nước Anh sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để bước ra những sân chơi lớn hơn, khốc liệt hơn.

Nếu rất yêu các tuyển thủ, hãy tiết chế yêu thương để chúng ta giúp họ. Chiến đấu với các đối thủ lớn, mạnh họ không hề e sợ. Nhưng để chiến đấu, chiến thắng bản thân mình và tránh xa cám dỗ, cạm bẫy sau thành công là điều rất khó khăn.

Đừng vì quá yêu thương mà ảnh hưởng tới lứa tuyển thủ rất tuyệt vời mà chúng ta đang có!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại