Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3

Đông Linh - Ảnh: Reuters |

Tung cả hai tân binh đắt giá Timo Werner và Kai Havertz vào sân từ đầu nhưng niềm vui trọn vẹn chỉ đến với HLV Frank Lampard và Chelsea từ những pha lập công của các hậu vệ.

Chấn thương cùng quy định cách ly mùa dịch là nguyên nhân chính khiến các tân binh như Ben Chilwell, Hakim Ziyech hay Thiago Silva chưa thể ra sân, thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký của Chelsea ở trận đấu mở màn trên sân AMEX của Brighton. 

Việc Christian Pulisic vắng mặt trong đội hình xuất phát có lẽ là điều đáng tiếc nhất đối với người hâm mộ khi tất cả đều hy vọng chân sút người Mỹ vừa nhận chiếc áo số 10 này sẽ sát cánh cùng Timo Werner và Kai Havertz trên hàng công…

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 1.

Kai Havertz chưa thể hiện được nhiều trong trận mở màn

Sự vượt trội về lực lượng không giúp Chelsea nhập cuộc tốt bởi chủ nhà Brighhton mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (55%) và liên tục tổ chức những pha tấn công từ hai biên. Chelsea chỉ có thể chọn lựa tung những đường chuyền dài đến vị trí của Timo Werner hay Kai Havertz và bất ngờ "nhận quà" từ sai lầm của hàng thủ Brighton phút 23.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 2.

Timo Werner bị phạm lỗi trong vòng cấm địa đội chủ nhà

Alzate để mất bóng vào chân Jorginho và tiền vệ người Ý lập tức phất đường chuyền dài theo hướng di chuyển của Timo Werner. Thủ môn Matthew Ryan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phạm lỗi với tiền đạo đội khách ở pha bứt tốc cực nhanh này để rồi bị đánh bại hoàn toàn ở pha đá phạt đền sau đó của Jorginho.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 3.

Jorginho sút phạt đền thành công, mở tỉ số cho Chelsea

Bàn mở tỷ số dù vậy không thể giúp Chelsea cải thiện thế trận khi tiếp tục bị dồn ép trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Không chỉ hàng thủ phải gồng mình chống đỡ những pha xuống bóng từ hai biên của Solly March và Tariq Lamptey, thủ môn Kepa cũng mướt mồ hôi trong những pha truy cản, trong đó có tình huống cứu thua xuất sắc phút 36 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Alzate.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 4.

Thủ môn Kepa vất vả với các chân sút chủ nhà

Phút 54, ở tình huống có đến 8 cầu thủ Chelsea lùi về hỗ trợ trong vòng cấm, Kepa vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút xa hiểm hóc của Leandro Trossard. Bàn gỡ của đội chủ nhà Brighton có vẻ khiến cục diện trận đấu như xoay chuyển hẳn tuy niềm vui này chẳng kéo dài được lâu.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 5.

Leandro Trossard (giữa) sau bàn gỡ 1-1 cho Brighton

Chỉ sau đó 2 phút, Chelsea tái lập thế dẫn bàn nhờ cú nã đại bác ở khoảng cách ngoài 20 m của hậu vệ Reece James.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 6.

Reece James (trái) có bàn thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng

Phút 66, Chelsea có bàn thắng thứ ba vẫn từ pha lập công của một hậu vệ. Cú xoay người dứt điểm của Kurt Zouma từ pha đá phạt góc cánh phải đã bật chân trung vệ Adam Webster, đổi hướng bay thẳng vào khung thành Brighton trước sự bất lực của thủ môn Matt Ryan.

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 7.

Kurt Zouma ghi bàn thứ ba cho Chelsea

Hậu vệ lập công, Chelsea đại thắng Brighton vào top 3 - Ảnh 8.

Niềm vui của Chelsea

Thắng trận 3-1, Chelsea giành trọn 3 điểm ở vòng đấu mở màn đồng thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng chỉ sau Arsenal và Leicester do kém hiệu số bàn thắng bại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại