*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ án móc túi và trộm cắp liên tục xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhưng động cơ gây án của nghi phạm mới là điều khiến mọi người hoang mang.
Trong số 7 việc dưới đây, hãy xem bạn đã làm được bao nhiêu việc nhé.
Sau hơn 300 ngày kiên trì điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây siêu trộm xe máy có thể nói thuộc loại “khủng” nhất từ trước tới nay. Các đối tượng trong đường dây đã trộm cắp và tiêu thụ trót lọt hàng ngàn chiếc xe máy, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng…
“Phi đội đường 9” là băng nhóm tội phạm từng gây sóng gió những năm trước và đầu giải phóng ở các tỉnh phía Bắc. Chúng có hơn một trăm tên, thường đóng giả bộ đội hoạt động theo các nhóm nhỏ dọc tuyến đường tàu Hà Nội - Vinh, đặc biệt là tuyến Nam Định - Vinh và ngược lại.
Bà mẹ trẻ này khiến người ta vừa thương vừa giận vô cùng khi dẫn đứa con còn rất nhỏ đi ăn trộm.
Phát hiện bị trộm mất xe, anh Hùng đuổi theo thì bị 3 tên trong nhóm cản để đồng bọn tẩu thoát. Từ hình ảnh camera an ninh, Công an truy bắt băng nhóm cướp giật tài sản có tổ chức.
Khi người trong nhà mất cảnh giác, tên cướp đã lao đến giật lấy chiếc iPhone chỉ trong vòng đúng 5 giây.
Sở hữu gương mặt sáng sủa và ngoại hình ưa nhìn, những cô gái xinh đẹp này lại khiến người khác kinh hãi và xem thường khi lại có thói chuyên đi ăn cắp, ăn trộm.
Sau khi trốn trại tại Huế, Nguyễn Văn Nghĩa - kẻ có nhiều tiền án, tiền sự vào Tây Nguyên tiếp tục hành nghề trộm cắp thì bị bắt quả tang.
Đã có vợ con nhưng Sáu vẫn thích ăn chơi và “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Gã không chịu làm ăn mà hành nghề trộm cắp, thường xuyên theo đám trai làng hư hỏng đi tán tỉnh những thiếu nữ ngây thơ. Và chính lối sống buông thả ấy đã đẩy gã vào cảnh tù tội.