Hành động nguy hiểm của Ibra & "trái bom" trong túi Mourinho

Cát Tường |

Đằng sau niềm vui chào đón Ibra đến với Man United, Mourinho còn rất nhiều điều phải lo lắng.

Cả thế giới đều biết rằng Zlatan Ibrahimovic là học trò cưng của Jose Mourinho. Và nguyên nhân khiến Ibra bỏ mặc chuyện không được đá Champions League để đến đầu quân cho Man United là vì ông thầy cũ.

Nhưng nhiều ý kiến cho rằng rất có thể chính ngôi sao người Thuỵ Điển sẽ là mầm mống gây loạn tại Old Trafford và là sự đe doạ cho sự nghiệp của Mourinho.

Tài năng của Ibrahimovic là không gì bàn cãi nhưng cá tính mạnh và chất "ngông" của anh cũng nguy hiểm không kém.

Trong mắt của Ibra thật chẳng có bao nhiêu người để cho anh nể phục. Rất may Mourinho nằm trong con số ít ỏi đó.

Ở chiều ngược lại Mourinho cũng vô cùng ngưỡng mộ tài năng của người học trò cũ khi dẫn dắt Inter Milan. Không khó để hình dung được rằng Mourinho đã nhắm cho cựu cầu thủ PSG một suất đá chính trên hàng công Quỷ đỏ dù trong tay ông vẫn còn Rooney, Martial hay Marcus Rashford.

Hành động nguy hiểm của Ibra & trái bom trong túi Mourinho - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Ibra và Rooney là điều CĐV Man United vẫn thắc mắc.

Điều này đã được Người đặc biệt nhiều lần công khai trước báo giới. Không sớm thì muộn Ibra sẽ là kẻ có "số má" trong phòng thay đồ của Old Trafford.

Viễn cảnh ấy làm một nhân vật quan trọng không mấy làm thoải mái. Đó chính là đội trưởng Wayne Rooney.

Nhiều năm qua Rooney là nhân vật số một tại Old Trafford, có tiếng nói quan trọng nhất trong phòng thay đồ. Nhưng Ibrahimovic đến không chỉ ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Rooney mà còn được ưu đãi về lương bổng cũng như sự hậu thuẫn của Mourinho.

Rõ ràng khi ấy tầm ảnh hưởng cũng như vị trí của Rooney sẽ bị lung lay. Chúng ta điều biết "một rừng không thể có hai cọp" nhưng bây giờ Old Trafford đã có hai con hổ đầy sức mạnh.

Ibrahimovic ngang tàng, kiêu ngạo với những phát ngôn chẳng kiêng dè ai cùng lối hành sự tự tung tự tác thì làm sao không có những va chạm với Rooney – một người luôn ý thức được mình là đầu tàu của Quỷ đỏ.

Vừa qua Man United công bố số áo cho mùa giải mới và người ta một lần nữa thấy sự nuông chiều của CLB đối với chân sút người Thụy Điển.

Khi Ibra nói thích áo số 9 thì ngay tức thì Martial phải trao số áo đó cho anh. Có thể Martial không phản ứng ra mặt chỉ vì một số áo nhưng cũng không loại trừ những sự bất mãn đang bắt đầu nhen nhóm.

Hành động nguy hiểm của Ibra & trái bom trong túi Mourinho - Ảnh 2.

Số áo mà Martial vất vả để chứng minh mình xứng đáng đã bị Ibra lấy đi quá dễ dàng.

Bên cạnh đó Man United còn có công thần như Carrick hay nhiều khả năng là ngôi sao đắt giá nhất thế giới Paul Pogba. Nguy cơ một cuộc sóng ngầm là khó tránh khỏi.

Jose Mourinho biết rằng ông phải gánh sứ mệnh phục hưng một đế chế nên phải cần dũng tướng như Ibrahimovic.

Tuy nhiên có lẽ ông quên rằng nước đẩy thuyền đi cũng có thể làm lật thuyền. Ibrahimovic tài năng thật nhưng cũng là một kẻ chuyên gây rắc rối.

Từ chuyện giành số áo với Martial cho thấy nếu ngay từ đầu Mourinho không có biện pháp "trị" con ngựa chứng này thì song song với những bàn thắng anh mang lại cho đội bóng là những sóng gió khó lường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại