Hàng công bế tắc, Arsenal suýt "ôm hận" trước Leicester

Thái Ninh |

Những tính toán cẩn thận trên mức cần thiết của cả Arsenal và Leicester City đã khiến cho trận đấu trở nên nhàm chán và không đáp ứng được sự kỳ vọng ban đầu của người hâm mộ.

Trước trận đấu, đã có không ít người chờ đợi vào một màn trình diễn cởi mở giữa hai đội bóng. Nhất là trong bối cảnh LeicesterArsenal đều không có được sự khởi đầu hoàn hảo khi cùng phải nhận thất bại ở trận ra quân Premier League.

Cũng cần phải nói rằng trong khi Leicester thường thi đấu rất hay khi được trở về sân nhà. Trong khi Arsenal dù đang gặp phải vô vàn khó khăn khi bởi cơn bão chấn thương hoành hành , song đội chủ sân Emirates thường chơi rất bùng nổ khi bị dồn vào thế khó khăn.

Ngoài ra, một chiến thắng sẽ là điều bắt buộc với cả hai, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh trong top đầu như hai đội bóng thành Manchester và Chelsea đều toàn thắng và giành được 6 điểm tuyệt đối

So với trận ra quân, Arsenal đã trao cơ hội ra sân cho Cazorla và Chamberlain. Ngoài ra, Pháo thủ còn có 2 sự thay đổi khác trong đội hình ra sân là sự trở lại của trung vệ Laurent Koscielny và tân binh Granit Xhaka.

Hàng công bế tắc, Arsenal suýt ôm hận trước Leicester  - Ảnh 1.

Arsenal đã vấp phải Leicester quá kiên cường.

Trong khi đó dù được đăng ký thi đấu nhưng HLV Arsene Wenger vẫn xếp Ozil và Giroud ngồi dự bị do lo ngại về vấn đề thể lực hậu Euro 2016.

Theo thống kê, kể từ năm 1994 cho tới nay, Arsenal chưa phải nhận một trận thua nào trước Leicester trong 19 lần trạm chán nhau (13 thắng, 6 hòa).

Nhận thức được điều này, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Leicester không chủ động dâng cao tấn công mà luôn chơi với một đội hình rất thấp. Vì vậy, Arsenal là những người nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Thế nhưng, trước một hàng phòng ngự được các cầu thủ Leicester bố trí dày đặc, Arsenal gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Kasper Smeichel. Những Cazorla, Chamberlain hay Sanchez dù hoạt động rất năng nổ song lại bị chăm sóc rất kỹ khi luôn phải đối mặt với những cầu thủ cao to bên phía đội chủ nhà.

Về phần Leicester, mặc dù không có được nhiều bóng song những phả phản công của "Bầy cáo" của bộ đôi trùng Riyad Mahrez và Jamie Vardy thi thoảng cũng ít nhiều gây ra sự lúng túng cho các hậu vệ Arsenal. Nhưng tất cả chỉ có vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong một hiệp đấu quá buồn tẻ.

Bước sang hiệp 2, cục diện bất ngờ đảo chiều khi Leicester đẩy cao đội hình và mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Sóng gió liên tiếp ập tới hàng phòng ngự đội khách. Song nhờ sự vững chắc của Koscielny, cộng với đó là sự vô duyên của các chân sút Leicester City nên Petr Cech vẫn chưa phải vào lướt nhặt bóng trong trận đấu.

Hàng công bế tắc, Arsenal suýt ôm hận trước Leicester  - Ảnh 2.

Wenger còn rất nhiều việc phải làm.

Bên phía Arsenal, mãi đến tần gần khoảng thời gian cuối trận, Wenger mới tung Wilshere, Ozil và Giroud vào sân. Trong những phút ít ỏi có mặt trên sân, dù rất nỗ lực nhưng nhưng sự thay đổi người này cũng không mang tới sự khác biệt rõ rệt khi mà thể lực của các phần lớn các cầu thủ Arsenal đã bị suy giảm đi trông thấy.

Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0. 1 điểm giành được chắc chắn không thể làm hài lòng Claudio Ranieri lẫn Arsene Wenger khi mà dường như Leicester lẫn Arsenal đang cho thấy những dấu hiệu hụt hơi so với các đội bóng mạnh khác ngay từ những bước xuất phát đầu tiên tại Premier League mùa này.

Đội hình xuất phát:

Leicester City: 1 K. Schmeichel 6 R. Huth 28 C. Fuchs 17 D. Simpson 5 W. Morgan 11 M. Albrighton 4 D. Drinkwater 24 N. Mendy 20 S. Okazaki 26 R. Mahrez 9 J. Vardy

Arsenal: 33 P. Čech 18 Nacho Monreal 6 L. Koscielny 24 Bellerín 16 R. Holding 19 Santi Cazorla 34 F. Coquelin 29 G. Xhaka 15 A. Oxlade-Chamberlain 14 T. Walcott 7 A. Sánchez

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại