*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghe tiếng bé trai khóc, người dân hỏi thì cháu bé nói rằng mẹ và em bị chìm dưới kênh.
Chỉ vì một hành động nhỏ ngỡ vô hại, đám cháy lớn đã xảy ra khiến đội cứu hộ mất 3 tiếng mới có thể dập lửa và không thể cứu được người bên trong.
Thấy con vùng vẫy dưới hồ nước, người mẹ vội vàng nhảy xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai cùng chết đuối.
Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan công an xác định đồ đạc trong nhà nữ giáo viên Vi Thị H không bị lục loị, tài sản vẫn còn nguyên.
Gọi người đi đánh "người quen vợ mình" nhưng không đuổi kịp. Bắt gặp người khác nên nghĩ là cùng nhóm với "tình địch", Tuấn Anh dùng dao xông vào đâm.
Trong lúc các bác sĩ đang cứu chữa cho thai nhi vì bị ngạt khí khi vừa ra đời thì sản phụ bị băng huyết. Cả hai mẹ con sau đó tử vong thương tâm.
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé trai rớt khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn thương tâm đã không qua khỏi.
khoảng 18 giờ hôm nay 30/3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong thương tâm.
Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại hồ nước khu vực thôn 7, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi, ngụ thôn 7) và con gái Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi, học lớp 8D, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ea B’hốk) tử vong.
Tâm điểm