Tuchel cho rằng thời tiết thay đổi đột ngột khiến Chelsea mệt mỏi
Tại vòng 31 Premier League, Chelsea bất ngờ gục ngã 1-4 trước tân binh Brentford trên sân nhà. Thất bại đáng xấu hổ này khiến The Blues coi như hết mơ mộng về cuộc đua vô địch. HLV Thomas Tuchel thay vì đổ lỗi cho các học trò phòng ngự kém cỏi, ông cho rằng thời tiết bất thường ở Anh là nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua trận.
Sau trận đấu, HLV người Đức phàn nàn: "Chúng tôi đã rất nỗ lực để có được bàn mở tỉ số, nhưng sau đó chúng tôi gần như không phòng ngự và để thủng lưới 3 lần chỉ trong vòng 10 phút. Trận đấu coi như kết thúc sau thời điểm đó".
"Đó là lỗi của chúng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng rõ ràng Chelsea thiếu chín chắn trong cách phòng ngự và chúng tôi không nhận thức được sự nguy hiểm trong thời điểm đó. Đó là điều rất kỳ lạ với các cầu thủ.
Nhưng tôi cho rằng đó lại là điều bình thường vì các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi sau các trận đấu quốc tế. Do đó, ngay từ đầu tôi đã không kỳ vọng cao vào trận đấu này.
Tôi cảm thấy các cầu thủ uể oải cả về tinh thần và thể chất. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề về thời tiết. Trong buổi tập hôm qua, chúng tôi phải đeo găng tay vì có tuyết rơi, nhưng hôm nay thời tiết lại nắng ấm".
Bên cạnh đó, HLV Thomas Tuchel cũng bác bỏ những suy đoán rằng Chelsea cố tình đá giữ sức trước Brentford để tập trung tối đa cho trận lượt đi tứ kết gặp Real Madrid vào giữa tuần sau.
Cựu HLV PSG và Dortmund nói thêm: "Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi cho rằng đây là đội hình tốt nhất để đấu với Brentford. Bạn có thể nói rằng chúng tôi đã mất tập trung hoặc chơi giữ sức, nhưng đó không phải là cách chúng tôi ra sân".