Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở

Công Tuấn |

Không ai có thể ngờ đằng sau cuộc sống hạnh phúc và thành công của Minh Hoàng và Lý Minh ở hiện tại là chuỗi thời gian trắc trở, dại dột tự tử hay cạo trọc đầu để theo đuổi tình yêu.

Dù dị tính, song tính hay đồng tính thì khi đứng trước tình yêu, mỗi người chỉ đơn giản là yêu và tin vào một "phép màu" do chính bản thân tự tạo nên. 

Đã có rất nhiều cặp đồng tính hạnh phúc, đẹp đôi đã chứng minh cho thấy không có bất kì ranh giới nào cho tình yêu, cho dù đó là tuổi tác hay giới tính đi chăng nữa.

Yêu nhau 11 năm, Hà Minh Hoàng (SN 1990, Nam Định) và Lý Minh (SN 1981, Hà Nội) từng trải qua rất nhiều khó khăn, động viên nhau từng ngày để vượt lên những rào cản xã hội. Và rồi giờ đây, sau những định kiến, họ được ở cạnh nhau và có một cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.

Quen nhau từ tuổi 15, chỉ gặp nhau 5 lần trong 4 năm ròng rã

Hoàng và Minh quen nhau từ năm 2005 thông qua yahoo chat. Khi đó Hoàng mới chỉ là cậu học trò 15 tuổi nhiều mơ mộng, thường xuyên bị bố mẹ bắt gặp tại quán Internet và "ăn" những trận đòn roi vì tội trốn học đi chơi điện tử.

Thời điểm đó, Hoàng có viết một bài đăng tải lên blog yahoo 360. Vô tình, Minh đọc được và rồi cả hai bắt đầu hỏi thăm qua lại nhau. Hoàng vốn rất thích tiếng Trung nên khi biết Minh đang học tiếng Trung thì mừng rỡ như "bắt được vàng".

"Nhà không có máy tính nên muốn nói chuyện với anh Minh thì chỉ có cách ra quán Internet. Suốt ngày chỉ ngồi đợi nick anh Minh sáng để trò chuyện. Không chỉ tám trên trời dưới bể mà anh Minh còn bổ trợ cho mình tiếng Trung nữa", Hoàng chia sẻ.

Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở - Ảnh 1.

Quen nhau qua yahoo chat, Hoàng (bên phải) và Minh (bên trái) đã có khoảng thời gian 11 năm bên nhau nhiều kỉ niệm

Từ năm 2005 đến năm 2007, Hoàng và Minh chỉ có cơ hội gặp nhau được 5 lần, và hầu hết đều do Hoàng liều mình bắt xe lên Hà Nội. 

Có lần, vì muốn được lên thăm Minh mà Hoàng dám bán trộm một chú chim cu gáy của bố được 200 ngàn đồng. 

Khi trở về, anh phụ xe trả lại tiền thừa, Hoàng sợ bố biết mình có tiền sẽ nghi vụ trộm chim đem bán nên cuống quýt nói với anh phụ xe: "Anh ơi giữ hộ em luôn đi, đừng trả lại em, em sợ lắm"

Năm 2007, Minh sang Trung Quốc du học và cả hai không gặp lại nhau lần nào nữa cho đến tận năm 2009, khi Hoàng quyết tâm xin bố mẹ "theo chân" người yêu sang đó. 4 năm, chỉ gặp nhau 5 lần nhưng cái duyên, cái tình đã gắn chặt hai chàng trai lại gần nhau hơn.

Từng tự tử, cạo trọc đầu vì chuyện tình yêu trắc trở

Cuối năm 2010, Hoàng và Minh quay trở về Việt Nam lập nghiệp. Nhưng những sóng gió cũng bắt đầu bủa vây hai chàng trai trẻ khi gia đình Minh rục rịch chuyện cưới xin, giục con trai sớm yên bề gia thất.

Lúc đó Hoàng không biết nói gì ngoài câu "Thôi anh lấy vợ đi, em không sao cả". Dù cố nghĩ rằng mình sẽ trải qua được nhưng thực sự trong lòng Hoàng rất đau. 

Để khỏa lấp nỗi buồn trong chuyện tình cảm, cũng như bắt đầu một tương lai mới, Hoàng cũng tìm kiếm cho mình một người khác. Trong khi đó Minh cũng xác định được vị hôn thê và đã bắt đầu tính đến chuyện cưới cô gái này.

"Mình học quản lý khách sạn nhà hàng nhưng những gì được học bên Trung Quốc, khi về Việt Nam thì đều không ứng dụng được. 

Công việc không ổn định, rắc rối tình cảm khiến mình suy sụp rất nhiều. Lúc đó mình có tâm sự với anh Minh: "Dạo này em rất mệt mỏi và khó ngủ". 

Anh Minh cũng rất ngây thơ, nói ngay: "Em không ngủ được đúng không? Bác anh hay dùng loại thuốc ngủ này, chiết xuất từ thảo dược. Em có muốn thử hay không?"

Nhận hộp thuốc ngủ 60 viên từ anh Minh, mình dại dột cho tất cả chỗ thuốc đó vào miệng, rồi lịm đi lúc nào không hay biết. Cũng may có anh trai phát hiện kịp thời và đưa mình đi bệnh viện rửa ruột"

Sau khi tỉnh lại, Hoàng tự đặt câu hỏi: "Tại sao mình chọn cái chết mà không dám đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Anh Minh là người mà mình thấy quan trọng đến mức có thể đánh đổi cả sinh mạng, vậy tại sao mình lại không cố gắng để chọn lấy tình yêu đó?"

Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở - Ảnh 2.

Hoàng từng uống thuốc ngủ tự tử, cạo trọc đầu vì chuyện tình yêu trắc trở

Hoàng nói chuyện và thẳng thắn bày tỏ với Minh về quãng thời gian mà cả hai đã trải qua và cùng nhau vượt lên mọi định kiến. Sau tất cả, Minh đã quyết định ở bên Hoàng và bất chấp sự phản đối của gia đình để theo đuổi hạnh phúc đích thực của bản thân.

"Không ai sống cho một mình mình cả. Bố mẹ cho ta hình hài và cuộc sống hiện tại, không thể làm gia đình đau lòng được. Nhưng chính vì như thế nên cả hai đứa mình đã sống trong bóng tối quá lâu rồi.

Đã đến lúc để mình công khai câu chuyện tình yêu của mình ra, để bố mẹ ủng hộ, để truyền niềm tin vào các bạn trẻ: Tình yêu đồng tính là có thật.

Với anh Minh, việc có đủ dũng khí để ngồi nói chuyện với gia đình cũng giống như anh đã vượt qua được chính bản thân mình, là chặng đường rất dài để nhận được sự chia sẻ của người thân.

Còn với mình, để ủng hộ sự can đảm của anh, mình quyết định cạo trọc đầu. Anh Minh đối diện được với nỗi sợ hãi của bản thân mình thì mình cũng có thể đối diện với những nỗi sợ hãi khác", Hoàng trải lòng.

Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở - Ảnh 3.

Nhưng cuối cùng, sau những đấu tranh cho tình yêu của mình, cả hai đã chạm tay đến hạnh phúc

Từ 20 triệu ban đầu cho đến 4 cửa hàng lớn, 1 xưởng sản xuất thời trang

Hoàng và Minh dọn về ở chung rồi bắt đầu khởi nghiệp với công việc kinh doanh thời trang. Hoàng có 10 triệu đồng, hùn với Minh thêm 10 triệu nữa để mở cửa hàng. 

Vốn từng là phiên dịch viên cho người Việt bên Trung Quốc nên Hoàng có mối sẵn, anh liên hệ để lấy hàng và bán buôn cho các shop quần áo.

"Cửa hàng đầu tiên rất bé, chừng 4m2 trong một con ngõ nhỏ. Hai đứa mình ở tại cửa hàng, không có giường hay nệm gì cả mà nằm ngay trên nền luôn. 

Nghĩ cũng thương anh Minh lắm, từ bé tới lớn sống không thiếu thứ gì, giờ lại dọn ra ở chung với mình trong căn phòng bé xíu, thậm chí nằm ngủ cũng không được thoải mái, trời mùa đông thì lạnh cóng. 

Bán được hai cái áo đầu tiên rồi thêm tiền dành dụm, chiếc đệm 700 ngàn đồng chính là món quà giáng sinh năm đó mình tặng anh Minh".

Minh vẫn làm công việc nhà nước, cứ 11 giờ sau khi tan làm lại chở Hoàng rong ruổi khắp các con phố để mời chào hàng, rồi lại vội vã quay trở lại công ty vào lúc 1 giờ. Cả hai chỉ kịp ăn tạm gói mì tôm cho xong bữa, ngày nào cũng như vậy.

Nhưng nhờ siêng năng chăm chỉ mà cặp đôi này đã có những sự thành công đáng kể khiến nhiều người phải tròn mắt. Cho tới thời điểm hiện tại, Hoàng và Minh đã có 4 cửa hàng kinh doanh và 1 xưởng sản xuất. 

Thậm chí, cả hai đã tự được 2 căn nhà, 2 mảnh đất và xe ô tô bằng chính những đồng tiền mà cả hai kiếm được trong suốt những năm qua.

Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở - Ảnh 4.

Từ 20 triệu ban đầu, Hoàng và Minh đã gây dựng được sự nghiệp với 4 cửa hàng thời trang, 1 xưởng sản xuất, đồng thời mua nhà, đất, ô tô...

11 năm bên nhau, Hoàng và Minh đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp nhưng cũng có những thời điểm khiến cả hai suy sụp. Thế nhưng khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất thì Hoàng vui vẻ chia sẻ về lần cầu hôn hụt khiến anh "tức xịt máu"

Lần đó Minh tổ chức một chuyến du lịch ở Trại Câu – Trương Gia Giới. Trước khi đi, Minh đưa balo cho Hoàng cầm và vô tình Hoàng phát hiện ra một cặp nhẫn đôi trong đó. 

Thế là trong chuyến vi vu 10 ngày ấy, lúc nào Hoàng cũng hồi hộp mong chờ thời khắc được cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc.

Đến ngày thứ 9, trong khi đang đi chơi thì những người bạn của Hoàng và Minh bỗng xin phép về trước, bỏ lại cặp đôi trong khung cảnh hữu tình.

"Lúc đó ngồi ở Phượng Hoàng cổ trấn, trăng rằm 15 rất đẹp, sáng trưng, ngồi trên cầu ngắm sông, bên cạnh có một người thổi tiêu rất lãng mạn. Mình cảm giác được thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, tưởng tượng viễn cảnh lãng mạn như những bộ phim.

5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, mà anh Minh vẫn ngồi im không nói gì. Mình thì sốt ruột lắm rồi, liền hỏi: "Anh ơi bây giờ là về hay như nào ạ?" Không ngờ anh Minh thản nhiên đáp: "Ờ muỗi quá, thôi về ngủ đi". Mình chưng hửng, chỉ biết cúi mặt đi về vì mừng hụt.

Đến hôm thứ 10, khi đang ở trạm dừng chân Lạng Sơn thì dừng xe để đi vệ sinh. Trong phòng vệ sinh (vốn không được sạch sẽ và thơm tho), anh Minh thỏ thẻ: "Anh có món quà rất là hay muốn tặng em nhưng không biết tặng như thế nào cả".

Lúc đó mình như hét lên: "Bên kia bao nhiêu thứ lãng mạn như thế, nhiều cảnh đẹp như thế sao anh không nói, giờ anh đừng nói gì hết, em không nhận đâu", Hoàng cười, chia sẻ kỉ niệm nhớ đời.

Hai chàng trai yêu nhau 11 năm: Tự tử, cạo đầu vì tình duyên trắc trở - Ảnh 5.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi này khiến nhiều người tin vào tình yêu đồng tính.

Nghèo khó hay định kiến về giới tính chưa bao giờ chia cách được tình cảm mà hai người chàng trai dành cho nhau. 

11 năm qua, không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để nói lên tất cả. Trong suốt khoảng thời gian qua họ chẳng thề thốt, hứa hẹn yêu thương nhau trọn đời. Đơn giản chỉ là luôn bên nhau trong những lúc khó khăn nhất, cùng động viên nhau cố gắng.

Dám sống thật với chính mình, dám công khai và không sợ đối diện với dư luận, tình yêu của hai chàng trai cuối cùng cũng đang đi đến một kết thúc có hậu, với nhiều dự định cho tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại