HAGL vượt qua "giông bão", Kiatisuk vẫn cần thêm "tia chớp"

Ngô Trà - Ảnh: Minh Anh |

Tưởng chừng cú tỉa bóng của Văn Toàn cùng cú ra chân "đẳng cấp thế giới" của Công Phượng sẽ đem về một chiến thắng mãn nhãn cho đội bóng phố Núi, song...

"Dù chúng tôi ghi bàn sớm, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hiệp 1. Nếu chỉn chu hơn thì phải có 3-4 bàn liên tiếp. Không làm được nên hiệp hai chúng tôi phải vất vả như vậy", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu. Quả tình, đội bóng của bầu Đức có quá nhiều cơ hội để "kết thúc trận đấu" ngay trong hiệp đấu đầu tiên, song việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội suýt nữa đã khiến họ phải trả giá.

Ném đi rất nhiều cơ hội mà mình đã có, HAGL quá may mắn khi rời sân với 3 điểm trong tay. Thời điểm khi trận đấu chỉ còn có vài phút, khi Võ Ngọc Toàn bước lên chấm 11m, rất nhiều cầu thủ và cả những người yêu mến đội bóng phố Núi đã phải cắn chặt răng vì quá tiếc nuối, để rồi vỡ òa khi cầu thủ SHB Đà Nẵng tự ném đi cơ hội của mình bằng quả phạt đền đá ra ngoài.

Sau chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua ở V.League 2022, HAGL có cơ hội cực tốt để có một trận thắng khiến đối phương tâm phục khẩu phục, người hâm mộ phố Núi phải vỡ òa khi Công Phượng ghi bàn thắng "đẳng cấp thế giới" ở ngay phút thứ hai của trận đấu. Cú sút của Công Phượng chẳng khác nào "tia sét" sáng lòa sân Pleiku, khiến đội khách dính đòn choáng váng.

HAGL vượt qua giông bão, Kiatisuk vẫn cần thêm tia chớp để khiến cả V.League run rẩy - Ảnh 1.

Song trước đó, còn một "tia chớp" khác góp phần xé toang hàng thủ SHB Đà Nẵng, là đường tỉa bóng chân phải của Văn Toàn. Pha chọn chỗ, băng lên chớp cơ hội rồi đặt bóng cho người đồng đội quen thuộc ngay từ nhịp chạm thứ hai.

Việc Công Phượng ghi bàn chắc hẳn không có gì đáng ngạc nhiên. Riêng mùa giải này, sau 6 trận đã đấu, "Messi Việt" đã ghi được 3 bàn thắng. Việc Văn Toàn kiến tạo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, suốt 5 mùa giải trở lại đây, tiền đạo này luôn nằm trong top kiến tạo của V.League. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên chính là những pha bỏ lỡ "khó hiểu" của Văn Toàn - tác nhân chính khiến HAGL phải chao đảo, suýt nữa đánh rơi trận thắng đầu tay.

HAGL vượt qua giông bão, Kiatisuk vẫn cần thêm tia chớp để khiến cả V.League run rẩy - Ảnh 2.

Sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, "Zico Thái" đã phát biểu: "Tôi sẽ tập riêng cho Văn Toàn nhiều hơn, tôi phải cho cậu ấy sút hàng ngày". Dĩ nhiên đấy chỉ là lời nói đùa của huyền thoại bóng đá Thái Lan này, bởi nếu Văn Toàn cần điều đó, thì nó phải được là từ nhiều năm, thậm chí là chục năm về trước. Nếu có thể tập nhiều hơn để tiền đạo này ghi bàn "mắn" hơn, thì HLV Park Hang-seo đã làm 5 năm nay, chứ chẳng chờ đến Kiatisuk.

Câu nói của Kiatisuk, chẳng qua là để giải tỏa áp lực tâm lý cho cậu học trò được nhà cầm quân này chọn đeo băng đội trưởng ở trận đấu quan trọng vừa rồi. Với câu nói nửa đùa nửa thật ấy, "Zico Thái" đã "cởi trói" cho Văn Toàn, hứa hẹn đưa chân sút cực kỳ "số má" ở đấu trường V.League này trở lại.

Và một khi Văn Toàn trở lại, các đối thủ tiếp theo của HAGL "có thể" run rẩy khi đội bóng phố Núi đã may mắn vượt qua "giông bão", để tái hợp bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn đầy uy lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại