HAGL thăng hoa bất ngờ khiến "đại gia" Hà Nội sa lầy đầy khó hiểu ở phố Núi

Đoàn Dự |

Sau trận đấu cực hay trước ứng viên vô địch Quảng Nam vòng trước, thật khó tin là một HAGL vừa mới khủng hoảng lại tiếp tục đá hay trước ứng viên vô địch khác, Hà Nội!

Vòng 23 V-League: HAGL 3-2 Hà Nội FC

Trước khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ chức, HAGL rơi vào khủng hoảng khi thua liền 4 trận. Đáng nói, CLB phố Núi chủ yếu thất bại vì các sai lầm cá nhân mà chính cựu thuyền trưởng của họ phải mô tả bằng từ "không hiểu nổi".

Tuy nhiên, dưới quyền của tân GĐKT Chung Hae-seong thì HAGL đang lột xác hoàn toàn. Trước một ứng viên vô địch rất mạnh Quảng Nam, HAGL đã có trận hòa 1-1 mà nếu may mắn hơn, họ đã có thể chiến thắng.

Chiều nay, đón tiếp 1 ứng viên vô địch khác, đội đang đứng đầu BXH Hà Nội FC, HAGL lại chơi đầy thăng hoa. Sớm bị thủng lưới ở phút 14 nhưng chỉ 7 phút sau, HAGL có bàn san bằng cách biệt nhờ cú sút phạt rất đẳng cấp của Minh Vương.

Cả hiệp 1, HAGL đã có trận đấu rất bay bổng trước đối thủ mạnh bậc nhất giải và đến phút 51, họ vươn lên dẫn trước nhờ công Lê Văn Sơn. Dù ở phút 62, Hà Nội có bàn cân bằng tỷ số nhờ công Văn Quyết nhưng đến cuối trận, họ lại phải chịu thua 3-2 khi Công Phượng ghi bàn ở phút 89, từ đường căng ngang của Văn Toàn.

HAGL thăng hoa bất ngờ khiến đại gia Hà Nội sa lầy đầy khó hiểu ở phố Núi - Ảnh 2.

Hà Nội FC có trận thua rất đáng thất vọng trước HAGL. Thắng trận 3-2, chủ nhà HAGL đã chính thức trụ hạng khi tạm hơn đội cuối bảng Long An 14 điểm.

Với NHM HAGL, đây là trận cầu tạo ra rất nhiều sự phấn khích. HAGL đã chơi rất hay mà còn trước một trong các đối thủ rất mạnh. Dưới sự chứng kiến của tân HLV ĐTVN Park Hang-seo, Minh Vương có lẽ là cầu thủ nổi bật nhất của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Văn Toàn và Công Phượng dù chưa thật sự hay nhưng đã kịp cùng nhau tỏa sáng, ghi 1 bàn thắng ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, trận đấu này rõ ràng là đáng thất vọng với NHM thủ đô khi Hà Nội FC chơi tệ đến khó hiểu. Không ít lần, CLB thủ đô bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và quả thật là có phần dễ dàng để chủ nhà xé toang hàng thủ.

Hiện, Hà Nội vẫn đang đứng đầu BXH V-League với 39 điểm sau 23 vòng đấu. Tuy nhiên, sau khi các đối thủ cạnh tranh chức vô địch thi đấu vào ngày mai và ngày kia, họ có thể sẽ bị tụt hàng và mất quyền tự quyết về ngai vương năm 2017.

Ở lượt đi mùa này, Hà Nội đã thắng dễ dàng HAGL 3-0 trên sân nhà. Tỷ số ấy cũng đã diễn ra ở lượt đi V-League mùa trước. Ngược về tận mùa 2015 khi lứa Công Phượng lần đầu đá V-League, họ cũng thua dễ dàng trước Hà Nội ở lượt đi. CLB thủ đô đã dẫn trước 4-1 sau 45 phút đầu tiên và do lơ là trong hiệp 2 mới để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3.

Tuy nhiên, trùng hợp hợp nữa là trong các trận lượt về, Hà Nội lại đều thua HAGL. Năm 2015, họ chơi rất tốt trong hiệp 1, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3. Năm 2016, họ thua 0-1 và vừa rồi thua 2-3.

ĐH ra sân

HAGL: Vĩnh Lợi (thủ môn), Văn Sơn, Đông Triều, Mobi Fehr, Văn Toàn, Minh Vương, Thanh Hậu, Tăng Tiến, Văn Thanh, A Hoàng, Ngọc Quang.

Hà Nội FC: Văn Công (thủ môn), Văn Dũng, Ngọc Đức, Thành Chung, Quang Hải, Đức Huy, Hoàng Vũ Olaleye Samson, Alvaro Linares Silva, Hùng Dũng, Oseni Ganiyu Bolaji, Văn Quyết.

Danh sách ghi bàn:

HAGL: Minh Vương 21', Văn Sơn 51', Công Phượng 89'

Hà Nội: Văn Dũng 14', Văn Quyết 62'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại