HAGL nối dài chuỗi trận thất vọng, HLV Kiatisuk lại thêm lần ôm hận vì sai lầm của hàng thủ

Linh Đan |

Cuộc đọ sức với SLNA ở vòng 6 chẳng khác nào một trận “chung kết ngược” với HAGL, bởi cả hai đội bóng đều chưa thắng từ đầu mùa và đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng.

Mùa trước, HAGL 2 lần tới làm khách ở sân Vinh và đều phải nhận thất bại. Tới mùa này, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn với đội quân của HLV Kiatisuk.

Trong khi đó, SLNA tỏ rõ quyết tâm tận dụng trận đấu trên sân Vinh để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Điều này giúp các cầu thủ đội chủ nhà nhập cuộc thêm quyết tâm trước đối thủ được đánh giá ngang tầm.

Tuy vậy, HAGL mới là đội tạo ra được cơ hội nguy hiểm trước. Phút 13, Minh Vương treo bóng thuận lợi để Quốc Việt ập vào đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, pha dứt điểm của cầu thủ HAGL lại đi chệch cột dọc.

HAGL nối dài chuỗi trận thất vọng, HLV Kiatisuk lại thêm lần ôm hận vì sai lầm của hàng thủ - Ảnh 1.

Sai lầm của hàng thủ một lần nữa khiến HAGL ôm hận. (Ảnh: TH)

Giữa lúc thế trận đang cân bằng, sai lầm của hàng thủ đã khiến HAGL phải trả giá. Phút 36, Quang Vinh nhanh chân vô lê khi bóng bật ra sát vòng 16m50. Pha dứt điểm của cầu thủ SLNA không quá mạnh nhưng thủ môn Trung Kiên lại không thể bắt dính. Bóng bật ra và Văn Lương nhanh chóng ập vào đá bồi cận thành, mở tỉ số cho SLNA.

HAGL nối dài chuỗi trận thất vọng, HLV Kiatisuk lại thêm lần ôm hận vì sai lầm của hàng thủ - Ảnh 2.

Văn Lương có mặt đúng lúc để tận dụng sai sót của đối phương. (Ảnh: TH)

Việc có được bàn dẫn trước giúp SLNA chơi tự tin hơn hẳn trong hiệp 2. Đội chủ nhà chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công.

Trong khi đó, tuyến giữa HAGL không phối hợp ăn ý và gặp bế tắc khi triển khai tấn công. Những cơ hội nguy hiểm nhất đội khách tạo ra đều đến từ các tình huống cố định. Một trong số đó là tình huống Tuấn Anh đưa bóng vào lưới đối phương sau pha dàn xếp đá phạt ở phút 83. Tuy vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị.

HAGL nối dài chuỗi trận thất vọng, HLV Kiatisuk lại thêm lần ôm hận vì sai lầm của hàng thủ - Ảnh 3.

Nỗ lực của Tuấn Anh không đủ để giúp HAGL có điểm. (Ảnh: TH)

Thất bại 0-1 nối dài chuỗi trận thất vọng của HAGL. Đội bóng của bầu Đức đá 6 trận mới giành được 2 điểm (thua 4, hòa 2), xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng nhờ hiệu số phụ tốt hơn đội bét bảng Hà Tĩnh.

Còn với SLNA, thắng lợi này giúp họ có được 6 điểm (thắng 1, hòa 3, thua 2), tạm vươn lên đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Tỉ số: SLNA 1-0 HAGL

Đội hình xuất phát

SLNA: Văn Việt (1), Đình Hoàng (6), Mario Zebic (95), Sỹ Hoàng (23), Văn Huy (2), Nam Hải (17), Mạnh Quỳnh (11), Bá Quyền (19), Quang Vinh (16), Văn Lương (20), Olaha (7).

HAGL: Trung Kiên (25), Jairo Filho (33), Văn Sơn (2), Quang Nho (86), A Hoàng (71), Bảo Toàn (20), Minh Vương (10), Tuấn Anh (11), Ngọc Quang (8), Jhon Cley (35), Quốc Việt (19)

Ghi bàn: Văn Lương (36’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại