HAGL nối dài chuỗi trận tệ hại: Nước mắt đã rơi, và cuộc chơi kết thúc...

Ngô Trà - Ảnh: Kỳ Anh |

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Kiatisuk phải nếm trải chuỗi 7 trận liền không thắng. HAGL gây thất vọng não nề, nhưng đừng trách "Zico Thái".

Với đội bóng của bầu Đức, mùa giải coi như đã kết thúc. Đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 22 điểm sau 17 trận, họ hơn đội "cầm đèn đỏ" 6 điểm, song kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Hà Nội đến 12 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Sau trận thua SLNA, Kiatisuk đã phát biểu rằng "Bây giờ nói đua theo CLB Hà Nội chỉ là nói đùa thôi". Chắc hẳn đấy là câu chữa ngượng của huyền thoại bóng đá Thái Lan, bởi đã từ vài vòng trước, khác biệt của HAGL và CLB Hà Nội mùa bóng nãy đã ở tầm đẳng cấp.

Công bằng mà nói, HAGL khá đen đủi ở trận thua trước SLNA hôm qua (14/10), và trận thua ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trong bóng đá, khoảng cách giữa thắng thua gần nhau đến thế nào. Phút 87, khi Minh Vương băng vào sau cú đánh đầu hiểm hóc của Washington Brandao, rất nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi đã nghĩ đến một kết cục mỹ mãn trên sân Pleiku. Song rốt cuộc cầu thủ "dành cả thanh xuân để trụ hạng" đã không thể lập cú đúp. Để rồi tai họa giáng xuống...

HAGL nối dài chuỗi trận tệ hại: Nước mắt đã rơi, và cuộc chơi kết thúc... - Ảnh 1.

Chưa đầu 3 phút sau đó, HAGL "chết lặng" với bàn thua đến từ cái chân tai hại thò ra không đúng lúc của chính Washington Brandao. Đau đớn hơn nữa, Minh Vương chính là người mắc lỗi lớn nhất trong tình huống khiến HAGL trắng tay thêm lần nữa trên sân Pleiku. Tiền vệ này chính là người theo kèm Oseni trong tình huống đá phạt góc của SLNA, và chính anh đã cực kỳ vô trách nhiệm khi để tiền đạo ngoại binh của đội khách dứt điểm cực kỳ thoải mái.

Cái cách mà Minh Vương từ người hùng trở thành tội đồ, cũng chính là cái cách mà HAGL khiến người hôm mộ phải đau lòng khi chính kiến đội bóng mà mình yêu mến đi hết từ trận hòa này đến trận thua khác. Trận thua này đã là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku vốn là "chỗ dựa vững chắc" cho Công Phượng và các đồng đội.

Các cầu thủ phố Núi ra sân đầy nỗ lực, thậm chí là với khát vọng rất cao khi mùa bóng trước họ vừa "vô địch hụt", có màn thể hiện đáng nể ở đấu trường AFC Champions League với vai trò đại diện của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục, song một khi đã "sảy chân", thì lại cực kỳ khó lòng gượng dậy. Sau trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội, họ đã không thắng liền 7 trận, với 4 trận thua (trong đó có 3 trận thua trên sân nhà), cùng 3 trận hòa.

HAGL nối dài chuỗi trận tệ hại: Nước mắt đã rơi, và cuộc chơi kết thúc... - Ảnh 2.

Vậy nguyên nhân nào khiến HAGL lại "tuột dốc không phanh" ở mùa giải mà bầu Đức đặt nhiều sự kỳ vọng nhất? Liệu có phải năng lực của Kistisuk "có vấn đề", hay quyền lực của "Zico Thái" ở Pleiku không là tuyệt đối như người ta vẫn tưởng?

Nhận xét về HAGL ở thời điểm hiện tại, HLV Phạm Minh Đức - một cựu danh thủ của đội bóng phố Núi, đã nhận xét: "Tôi vẫn nói chuyện lực lượng mỏng quá, không dám cho cầu thủ trẻ vào chơi. Qua 6, 7 trận đội toàn hòa và thua, điều đó khiến HLV không dám tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Có những trận đấu trước đã từng tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thì lại thua CLB TP.HCM".

Trong đội hình HAGL hiện tại, có đến 8 cái tên là tuyển thủ quốc gia, song rõ ràng bầu Đức cùng Kiatisuk đã quá chủ quan khi cho mượn hàng loạt cầu thủ "hạng hai" từng có kinh nghiệm chinh chiến ở V.League, với niềm tin những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đủ sức dìu dắt lứa đàn em nhỏ tuổi, để rồi đội bóng rơi vào tình trạng "thừa nhưng thiếu".

HAGL nối dài chuỗi trận tệ hại: Nước mắt đã rơi, và cuộc chơi kết thúc... - Ảnh 3.

Thêm vào đó, đúng lúc tâm lý của đội bóng đang bị dao động mạnh với mạch 5 trận không thắng, thì sự bố trí khó hiểu của Kiatisuk ở trận gặp CLB TP.HCM - đội bóng lúc ấy mấp mé bờ vực rớt hạng, để rồi thua trận, làm dấy lên sự chỉ trích của dư luận lên đội bóng.

Trước SLNA, HAGL sẩy chân đầy cay đắng khi chỉ cách chiến thắng có "một gang tay". Nếu pha kết thúc của Minh Vương ở phút 87 chính xác hơn một chút, đội bóng phố Núi đã có được ngày vui. Với trận thua đau đớn ấy, nước mắt đã rơi...

Và "cuộc chơi" năm nay với các cầu thủ HAGL, với "Zico Thái", với bầu Đức đã kết thúc?

Hỏi, đã là tự trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại