HAGL lột xác nhưng Công Phượng vẫn "riêng một góc trời"

Khắc Vũ |

HAGL bất ngờ lột xác sau khi thay tướng và có GĐKT mới nhưng Công Phượng vẫn như vậy, chưa có nhiều thay đổi trong khi mọi thứ đang tốt dần lên.

Dưới thời HLV Dương Minh Ninh, thành tích cũng như lối chơi của HAGL bất ngờ thay đổi đến chóng mặt. Đội bóng phố Núi có được 4 điểm ở hai lượt trận gần nhất.

Điều đáng nói là trong hai trận đấu vừa qua, HAGL đã chơi ấn tượng trước hai đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch là Quảng Nam và Hà Nội mà không cần nhiều đến sự phục vụ của tiền đạo số một Nguyễn Công Phượng.

Tiền đạo đội trưởng của HAGL chỉ góp mặt đúng 11 phút nhưng sớm phải rời sân vì chấn thương trong khi các đồng đội giành được một điểm trước Quảng Nam. Ở trận lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Hà Nội mới đây, Công Phượng vào sân từ hiệp 2 và thể hiện hình ảnh khá mờ nhạt.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 mà số 10 của HAGL thực hiện, được ghi theo kiểu "đá ra ngoài khó hơn đá vào trong". Bởi vì trước đó, tiền đạo Văn Toàn đã làm quá tốt nhiệm vụ kiến tạo cho Công Phượng chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Còn lại, đóng góp của tiền đạo xứ Nghệ trong hai trận vừa qua của HAGL là rất hạn chế.

Nhận xét về màn thể hiện của Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Hơi đáng tiếc là để Công Phượng, Tuấn Anh vào thì còn chấn thương nên khá thiệt thòi, có cảm giác thể lực chưa tốt dù Phượng đã ghi bàn. Đó là điểm tôi chưa hài lòng lắm với ông Chung Hae-seong còn lối chơi thì tốt".

HAGL lột xác nhưng Công Phượng vẫn riêng một góc trời - Ảnh 1.

Công Phượng dường như đánh mất mình ở hai trận đấu vừa qua của HAGL.

Gần 50 phút xuất hiện trong hai trận đấu vừa rồi của HAGL, Công Phượng gần như ít thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên hàng công của mình. Phượng vẫn "riêng một góc trời", vẫn thích cầm bóng đột phá giữa số đông hậu vệ Hà Nội. Khi mất bóng, cầu thủ người Nghệ An chỉ biết ôm đầu tiếc nuối, không cùng đồng đội giành lại.

Bỏ qua nốt nhạc lỗi mang tên Công Phượng, hai trận đấu dưới thời HLV Dương Minh Ninh, HAGL gần như thay da đổi thịt hoàn toàn. Lối chơi đồng đội, sự gắng kết trong từng pha phối hợp, việc biết các vượt qua những thời điểm khó khăn để tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Hà Nội... đội bóng phố Núi cho thấy, những trận thua trước đó chỉ là tai nạn khi may mắn ngoảnh mặt lại với họ.

HAGL chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu, và không có dấu hiện gì cho thấy thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ dừng lại ở đây. Trước mắt họ là các đối thủ Sài Gòn, Hải Phòng và Đà Nẵng, họ có thể gây nên khó khăn cho hai đội bóng cạnh tranh ngôi vương là Quảng Nam và Hà Nội, không có nghĩa gì HAGL sẽ nhún nhường trước 3 đối thủ này.

Ngoài việc muốn thể hiện mình, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng hi V-League 2017 khép lại như mong muốn của HLV Dương Minh Ninh thì đó còn là bước chuẩn bị cho tương lai. GĐKT Chung Hea-soeng và bầu Đức đang mơ vô địch V-League 2019 cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Không ai đánh thuế giấc mơ và họ vẫn đang mơ ước, ước mơ thật đẹp của đám trẻ nhà bầu Đức.

Vòng 23 V-League: HAGL 3-2 Hà Nội FC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại