HAGL "cầm vàng lại để vàng rơi", bước hụt tại Pleiku ngay sau trận thắng tưng bừng ở V.League

Linh Đan |

Sớm có bàn dẫn trước ngay đầu hiệp 1, tuy nhiên việc liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn đã khiến HAGL không thể giành được chiến thắng tại vòng 6 V.League 2023.

Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Viettel, HAGL đầy tự tự tin khi đón tiếp CLB Khánh Hòa tại sân Pleiku ở vòng 6. Tuy vậy, đội quân của HLV Kiatisuk lại nhập cuộc chậm hơn khi để đối phương cầm bóng nhiều hơn trong khoảng 10 phút đầu tiên.

Thế nhưng đúng vào lúc đang thi đấu lép vế, HAGL lại có được bàn mở tỉ số. Phút 16, Minh Vương đá phạt khó chịu bên cánh trái, tạo ra tình huống lộn xộn trước cầu môn Khánh Hòa, tạo điều kiện để trung vệ Đình Bảo đã dứt điểm tung lưới Ngọc Cường.

Đây là bàn thắng vô cùng ý nghĩa với Đình Bảo. Anh lập công ngay trận đầu tiên được đá chính ở V.League 2023. Cựu cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu được trao cơ hội khi ngoại binh Pape Diakite bị treo giò.

HAGL cầm vàng lại để vàng rơi, bước hụt tại Pleiku ngay sau trận thắng tưng bừng ở V.League - Ảnh 1.

Đình Bảo tỏa sáng ngay khi được trao cơ hội.

Lợi thế dẫn bàn giúp HAGL chơi thong dong trong những phút tiếp theo. Dù không gia tăng sức ép nhưng khả năng tự tin cầm bóng của đội chủ nhà khiến đối phương cũng khó cơ cơ hội tấn công.

Đến phút 44, lưới của CLB Khánh Hòa suýt chút nữa rung lên lần thứ hai. Tiền đạo Paollo khống chế tốt nỗ lực chuyền bóng của đồng đội, xử lý gọn gàng trước khi vung chân sút căng về phía góc xa. Thủ môn Ngọc Cường đã đứng nhìn nhưng may cho Khánh Hòa bởi bóng đã dội vào cột dọc bật ra.

HAGL cầm vàng lại để vàng rơi, bước hụt tại Pleiku ngay sau trận thắng tưng bừng ở V.League - Ảnh 2.

Paollo bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn khiến HAGL không thể giành chiến thắng.

Tưởng như đây sẽ là trận đấu không quá khó khăn cho HAGL thì bất ngờ đã xảy ra ngay đầu hiệp 2. Phút 46, Từ quả phạt góc do Duy Dương thực hiện, trung vệ sở hữu chiều cao trên 1m90, Jairo Filho bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1 cho CLB Khánh Hòa.

HLV Kiatisuk sau đó quyết định rút Minh Vương ra nghỉ, đưa tiền đạo Đinh Thanh Bình vào sân để tăng cường hàng công. Tuy nhiên dường như quyết định này lại khiến tuyến giữa HAGL bị ảnh hưởng. Đội bóng này thiếu đi những pha phối hợp nhuần nhuyễn quen thuộc, khiến cho các đường lên bóng dễ dàng bị cắt đứt.

HAGL cầm vàng lại để vàng rơi, bước hụt tại Pleiku ngay sau trận thắng tưng bừng ở V.League - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk và học trò không thể nối tiếp mạch thắng của mình.

Phút 76, cơ hội nguy hiểm nhất hiệp 2 được tạo ra. Brandao bứt phát bên cánh phải, thoát khỏi sự truy cản của một cầu thủ đối phương rồi căng ngang vào trong. Paollo đã xuất hiện tiếp ứng thành công nhưng cú sút cận thành (chỉ khoảng 3m) đã không thắng được Ngọc Cường. Đây là pha bóng mà các CĐV trên sân Pleiku đã đứng cả đậy để chờ ăn mừng nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Những nỗ lực sau đó của Quốc Việt và đồng đội không thể giúp HAGL có được bàn thắng. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Với 1 điểm có được, HAGL tạm vươn lên xếp thứ 5 với 8 điểm (thắng 1, hòa 5). Còn với CLB Khánh Hòa, họ đứng hạng 9 với 6 điểm (thắng 1, hòa 3, thua 2).

Tỉ số: HAGL 1-1 Khánh Hòa

Ghi bàn: Đình Bảo (16’) | Jairo Filho (46’)

HAGL cầm vàng lại để vàng rơi, bước hụt tại Pleiku ngay sau trận thắng tưng bừng ở V.League - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại