Haaland xác lập siêu kỷ lục, Man City 'nhấn chìm' Bayern Munich 3 bàn không gỡ

Domino |

Man City đã giành lợi thế rất lớn sau trận tứ kết lượt đi Champions League.

Không tốn thời gian để thăm dò, cả Man City và Bayern Munich đều chọn cách nhập cuộc đầy cởi mở trong cuộc thư hùng trên sân Etihad. Đây là điều khá dễ hiểu khi 2 HLV Pep Guardiola và Thomas Tuchel đã quá hiểu nhau.

Khi những chân sút thượng thặng của 2 bên chưa thực sự "nóng máy", một cầu thủ vốn mang nhiệm vụ phòng ngự đã lên tiếng. Phút 27, Rodri nhận bóng ở trước vòng cấm Bayern rồi bất ngờ vượt qua Musiala bằng một động tác ngoặt bóng tinh tế. Tiền vệ người Tây Ban Nha sau đó tung cú đá chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo hình quả chuối đánh bại thủ môn Sommer, mở tỉ số cho Man City.

Rodri đánh bại Sommer bằng cú sút không thể cản phá.

Bàn thắng giúp trận đấu càng trở nên hấp dẫn. 2 đội liên tục có những tình huống lên bóng ở tốc độ cao. Nhưng 2 thủ môn Ederson và Sommer đều thi đấu tập trung và có các pha cản phá tốt.

Trong thế trận dồn dập, sai số của những pha xử lý bóng bị đẩy lên cao. Và trung vệ Upamecano của Bayern đã trở thành tội đồ. Phút 70, nhận bóng từ thủ môn và có đủ không gian lẫn thời gian để quan sát rồi đưa ra quyết định, nhưng Upamecano lại chọn phương án tệ nhất. Trung vệ người Pháp ngoặt bóng không tốt và để cho Jack Grealish cướp được bóng ngay trước vòng cấm Bayern.

Ngay lập tức, Haaland băng lên đón bóng từ Jack Grealish và xâm nhập vòng cấm địa. Ở góc hẹp, tiền đạo người Na Uy bình tĩnh thực hiện cú bấm bóng sang cánh đối diện, loại bỏ gần như toàn bộ hàng thủ Bayern và đặt Bernardo Silva vào tư thế thuận lợi.

Haaland tự tin đến mức đã dừng lại chuẩn bị ăn mừng khi thấy đồng đội lao vào đánh đầu. Bernardo Silva dĩ nhiên đã ghi tên mình lên bảng điện tử đồng thời nhân đôi cách biệt.

Haaland xác lập siêu kỷ lục, Man City nhấn chìm Bayern Munich 3 bàn không gỡ - Ảnh 2.

Bernardo Silva ăn mừng bàn thắng.

Chỉ ít phút sau, bàn thắng đến với Haaland. Julian Alvarez nỗ lực thực hiện đường tạt bóng từ cánh phải. John Stones đánh đầu kiến tạo để Haaland thoải mái dứt điểm ở cự li gần, ấn định chiến thắng 3-0 nghiêng về Man City.

Haaland xác lập siêu kỷ lục, Man City nhấn chìm Bayern Munich 3 bàn không gỡ - Ảnh 3.

Haaland ghi bàn ấn định tỉ số.

Cách biệt 3 bàn mang tới một lợi thế quá lớn cho The Citizens. Mặc dù vẫn còn trận lượt về trên sân khách, người hâm mộ nửa xanh thành Manchester được quyền tự tin khi đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guardiola đang trình diễn phong độ đầy ấn tượng.

Với cá nhân Haaland, anh đã có 6 bàn sau 8 trận đối đầu Bayern. Nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên chân sút người Na Uy được ca khúc khải hoàn khi chạm trán Hùm xám.

Haaland xác lập siêu kỷ lục, Man City nhấn chìm Bayern Munich 3 bàn không gỡ - Ảnh 4.

Bên phía Bayern Munich, HLV Tuchel đang đối mặt với những vấn đề thực sự. Thời gian cầm quân quá ngắn khiến ông chưa thể truyền đạt hết các ý tưởng chiến thuật cho học trò. 3 trận gần nhất, Hùm xám thua tới 2 và chỉ ghi được 2 bàn thắng nhờ 2 trung vệ De Ligt và Upamecano. Nếu không có một bước đột phá lớn, Bayern của HLV Tuchel khó lòng lội ngược dòng trước Man City.

Kết quả: Man City 3-0 Bayern Munich

Bàn thắng: Rodri 27', Bernardo Silva 70', Haaland 76'

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Bayern Munich: Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman, Gnabry

Trong trận đấu còn lại thuộc loạt trận rạng sáng ngày 12/4, Inter Milan đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Benfica. 2 cầu thủ lập công cho Inter là Barella và Lukaku. Với kết quả này, đội bóng thành Milan xem như đã "đặt một chân" vào vòng bán kết Champions League.

photo-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại