Hà Nội FC “thổi bay” đối thủ, hưởng niềm vui lớn sau cơn địa chấn ở giải châu Á

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Linh Đan) |

Trong ngày Tuấn Hải tiếp tục lập công, Hà Nội FC đã giành chiến thắng quan trọng và cho thấy dấu hiệu hồi sinh ở đấu trường V.League.

Sau cơn địa chấn đả bại đương kim vô địch Urawa Reds ở AFC Champions League, Hà Nội FC tràn trề tự tin khi trở về đấu trường V.League, tiếp đón SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy.

HLV Đinh Thế Nam tiếp tục trao cơ hội bắt chính cho Văn Hoàng – thủ môn đã chơi rất nổi bật ở trận đấu trước. Trong khi đó, Văn Quyết, Tuấn Hải và Joel Tagueu vẫn là 3 mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà.

Với đội hình mạnh hơn và tâm lý hưng phấn, Hà Nội sớm đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về SLNA. Phút 19, đội khách tổ chức phản công, ngoại binh Raphael Success băng lên dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khung thành Văn Hoàng trong gang tấc.

Dù vậy, đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi mà SLNA có thể đe doạ khung thành của Hà Nội FC. Thế trận về cơ bản vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Hệ quả là đội khách cũng chỉ cầm cự được đến phút 32 trước khi phải nhận bàn thua.

Do một hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã tham khảo VAR rồi cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tuấn Hải trên chấm 11m dễ dàng đánh lừa thủ môn Cao Văn Bình để mở tỷ số trận đấu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Tuấn Hải đánh lừa thủ môn đối phương và ghi bàn trên chấm 11 sau trận gặp Urawa Reds.

Hà Nội FC “thổi bay” đối thủ, hưởng niềm vui lớn sau cơn địa chấn ở giải châu Á - Ảnh 1.

Tuấn Hải tiếp tục lập công cho Hà Nội FC.

Hà Nội FC “thổi bay” đối thủ, hưởng niềm vui lớn sau cơn địa chấn ở giải châu Á - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ đội chủ nhà.

Bàn thắng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy càng dễ đá hơn. Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì và đến phút 40, tỷ số trận đấu được nhân đôi cho Hà Nội FC. Junior có pha băng xuống tốc độ rồi tận dụng hàng thủ lỏng lẻo của SLNA để lập công.

Hai bàn làm "lưng vốn" giúp Hà Nội FC chơi thong dong sau giờ nghỉ. Trong khi đó, SLNA có nhiều thời điểm dâng cao đội hình song tất cả những gì họ làm được chỉ là một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn gỡ không được công nhận do ngoại binh Raphael Success đã ở vào thế việt vị.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội FC bảo toàn chiến thắng khá dễ dàng 2-0. Đội chủ sân hàng đẫy đã tìm lại niềm vui, leo lên xếp thứ 9 trên BXH V.League. Với việc trở lại guồng quay chiến thắng, đội bóng của bầu Hiển hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua ở đấu trường V.League trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian sắp tới.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 2-0 SLNA.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Brandon Wilson, Xuân Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Nam, Văn Xuân, Pereira Junior, Hùng Dũng, Joel Tagueu.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Văn Thành, Đình Hoàng, Olaha, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Raphael Success, Mario Zebic

Hà Nội FC “thổi bay” đối thủ, hưởng niềm vui lớn sau cơn địa chấn ở giải châu Á - Ảnh 3.

BXH V.League sau vòng 5.

Vòng 5 V.League 2023/24: CLB Hà Nội 2-0 SLNA

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại