*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trận thua 0-3 của HAGL trước Hà Nội tiếp tục phơi bày những điểm yếu mà HLV Lee Tae-hoon chưa thể khắc phục.
Dù đánh bại HAGL với chiến thắng 3-0 giòn giã tuy nhiên trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn vẫn cho rằng Hà Nội đã có một trận đấu khó khăn.
Tỏ ra bình thản hơn rất nhiều, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh không còn nổi cáu khi nhắc tới vụ Samson vào bóng thô bạo với Châu Ngọc Quang.
Với nhận định này của Ban trọng tài VFF, Samson và Hà Nội FC sẽ chẳng bị làm sao cả…
Phút 20, Công Phượng có pha xoay sở rất… dở trong vòng cấm. Trên khán đài, nhóm CĐV cuồng nhiệt của HAGL bỗng dưng hát vang “Happy Bithday” mừng sinh nhật sớm tiền đạo xứ Nghệ…
Đã không có một HAGL quyến rũ nào nữa, chẳng có một Công Phượng hừng hực khát khao nào cả. Tất cả những gì đội bóng phố Núi “phô diễn” chỉ còn là sự bạc nhược đến thê thảm.