Gục ngã bởi siêu phẩm và sai lầm, Việt Nam bớt tự tin chờ "phép màu" như Quang Hải ngày nào

Ngô Trà |

Đáng tiếc - đấy là điều mà những người chứng kiến trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc phải thốt lên.

Vòng loại bóng đá nữ Olympic 2020: Hàn Quốc 3-0 Việt Nam

Phút 16 của trận đấu, khung thành của các học trò HLV Mai Đức Chung chao đảo trước 3 cú sút liên tiếp của các cầu thủ Hàn Quốc. Cú sút cận thành đầu tiên Trần Thi Kim Thanh xuất sắc cản phá thành công, cú sút thứ hai còn cận thành hơn tìm đến đúng cột dọc bật ra, và cú sút thứ ba chỉ cách khung thành chưa đầy 1 mét khiến lưới đội tuyển nữ Việt Nam rung lên.

Song may mắn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, Choo Hyo-jo - cầu thủ sút tung lưới bằng cú sút thứ ba ấy đã rơi vào thế việt vị ở pha bóng này, và trọng tài đã kịp phất cờ, giữ tỷ số vẫn là 0-0 trước sức ép như vũ bão của các nữ cầu thủ Hàn Quốc.

Pha bóng ấy tóm tắt diễn biến của suốt hiệp 1 trận đấu. Ở đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung chủ động chơi nửa sân, nhường quyền kiểm soát bóng và tấn công cho đối phương để co về chủ động phòng ngự. Ở đó, hàng thủ Việt Nam chơi cực kỳ tập trung và xuất thần trước sức ép dữ dội của đối phương, với sự đồng hành của may mắn.

Gục ngã bởi siêu phẩm và sai lầm, Việt Nam bớt tự tin chờ phép màu như Quang Hải ngày nào - Ảnh 2.

Nói một cách công bằng, chỉ chịu thua 1 bàn trong hiệp 1 là quá may mắn với các cầu thủ Việt Nam, khi sự chênh lệch về đẳng cấp được thể hiện cực kỳ rõ rệt. Và ở đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ chịu thủng lưới trước siêu phẩm của đối phương, siêu phẩm mang tên Jang Sel-gi.

Nhận đường chọc khe hiểm hóc của đồng đội, cầu thủ số 16 của Hàn Quốc khống chế cực kỳ dính bóng, giật người khiến Hoàng Thị Loan "trôi", trước khi tung chân bấm bóng qua đầu thủ thành Trần Thi Kim Thanh, đưa bóng chạm mép dưới xà ngang khung thành, bật đất bay vào lưới.

Hàn Quốc chỉ có mất 7 phút sau pha ghi không được công nhận, để ghi bàn mở tỷ số trước Việt Nam, và họ cũng chỉ mất có 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu để ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới đội tuyển Việt Nam. Có điều, nếu bàn thắng trước là một siêu phẩm, thì bàn thắng thứ hai đến từ một tình huống khá hài hước, đến từ sai lầm của thủ thành vốn đang chơi rất tốt của tuyển nữ Việt Nam.

Gục ngã bởi siêu phẩm và sai lầm, Việt Nam bớt tự tin chờ phép màu như Quang Hải ngày nào - Ảnh 3.

Pha bóng ấy, cú sút ngoài vòng cấm địa của Hyo-joo không hề khó, thậm chí còn đi khá nhẹ khi đập đất, và bay thẳng về phía thủ thành Kim Thanh, song đáng tiếc, dù đã vào tư thế sẵn sàng bắt bóng, song thủ thành tuyển nữ Việt Nam lại đoán sai đường nẩy lên của bóng, để rồi "chôn chân" nhìn bóng vào lưới. Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi ngỡ ngàng bởi không ngờ cú sút của mình lại thành bàn, thậm chí đã đưa tay che miệng cười khúc khích.

Trước một đối thủ có nền tảng thể lực cực kỳ đáng nể, phải nói rằng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã cực kỳ nỗ lực, và chiến đấu với hơn 100% năng lực của mình khi giữ cho chỉ thua có 2 bàn đến tận phút 83. Họ chơi cực kỳ lăn xả trước sức ép kinh người của đối phương.

Song sự lăn xả ấy cũng không thể bịt kín được khung thành của thủ môn Kim Thanh trước cú sút xa mang bóng dáng siêu phẩm của So-yun. Cầu thủ số 10 của Hàn Quốc đã có một cú ra chân sấm sét từ sát vạch 16m50, đưa bóng đi cực nhanh và hiểm hóc đánh bại thủ thành Kim Thanh.

Gục ngã bởi siêu phẩm và sai lầm, Việt Nam bớt tự tin chờ phép màu như Quang Hải ngày nào - Ảnh 4.

Để thua 3 bàn, toàn bởi những tình huống "khó đỡ" trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung có quyền tự tin vào mục tiêu lớn là chiếc vé đến Nhật tham dự Olympic 2020, bởi qua trận đấu này, họ phần nào học được cách chơi trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Đối thủ tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off rất có thể là Trung Quốc hoặc Australia.

Song ở một góc nhìn thực tế hơn, những diễn biến trên sân của trận đấu này cũng cho thấy cửa để các cầu thủ nữ Việt Nam làm nên kì tích tương tự với lứa U19 với Quang Hải ngày nào lọt đến tận World Cup U20 là cực kỳ khó khăn, và xác suất thành công của thầy trò HLV Mai Đức Chung là quá nhỏ.

Bởi dẫu cho đối thủ có là Australia hay Trung Quốc, họ đều là những đội bóng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hàn Quốc, và vòng play-off sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt đi về, với rất nhiều lợi thế dành cho đội mạnh hơn.

Không thể phủ nhận mục tiêu lớn của thầy trò HLV Mai Đức Chung là cực kỳ khó khăn để trở thành hiện thực, song nếu soi chiếu bằng góc nhìn tiêu cực, thì điều đó cũng rất tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam, bởi họ đã học được rất nhiều từ trận thua trước Hàn Quốc hôm nay, và sẽ học được còn nhiều hơn nữa với hai trận play-off trước mặt.

Tỷ số: Hàn Quốc 3-0 Việt Nam

Việt Nam: Kim Thanh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Phương Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Ghi bàn

Jang Sel-gi (23'), Hyo-joo (53'), So-yun (83')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại