*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần 10 năm nay, Bảo tàng tỉnh Quảng Bình trưng bày gốc sưa "khủng" ước tính lên tới hàng trăm năm tuổi và từng được đồn đoán có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá trị thực của gốc sưa hiện vẫn còn là ẩn số.
Người dân thôn Phụ Chính có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định họ được quyền quyết định số phận hai "cụ sưa", nhưng suốt nhiều năm vụ việc vẫn gây tranh cãi bởi những quyết định khó hiểu từ phía các cơ quan chức năng, đặc biệt là UBND TP Hà Nội. Năm năm trời ròng rã đi đòi công lý quả là quãng thời gian lắm nỗi đoạn trường của người làng Phụ Chính. Cũng chừng ấy thời gian làng không có lấy một ngày yên.
Mới đây, ngày 31/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lại ký công văn chỉ đạo giao toàn bộ số gỗ sưa cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá, số tiền thu được nộp ngân sách huyện trước ngày 25/4. Những người già ở Phụ Chính vừa trông giữ hai gốc sưa vừa tiếp tục đi khiếu nại. Họ khẳng định: Sẽ đấu tranh đến cùng nếu chưa đòi được công bằng.
“Nếu ông muốn yên thân ông hãy dừng lại ngay”, một số bậc cao niên liên tục nhận được những lời đe dọa kiểu khi họ ngày ngày cố ra sức bảo vệ hai cây sưa hàng trăm năm tuổi, được định giá khoảng 150 tỷ, ở ngôi đền Đức Thánh Nhì.
Thôn Phu Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có 2 gốc sưa cổ thụ. Do sợ bị đào trộm nên người dân ở đây đã phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ.
Sau khi làm sạch, gốc sưa khủng được cơ quan chức năng trục vớt tại bến Troóc (xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã được đưa vào bảo tàng tổng hợp tỉnh vào chiều 20/10.
(Soha.vn) - Trong lúc đi rừng, nhóm sơn tràng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phát hiện được 3 cây gỗ sưa có giá trị hàng chục tỷ đồng khiến xôn xao dư luận địa phương.