Góc nhìn: ĐT Việt Nam không cần Filip Nguyễn

Hoàng Yến |

Filip Nguyễn là thủ môn tài năng, nhưng xét về nhiều khía cạnh, thủ môn sinh năm 1992 chưa chắc đã hợp với ĐT Việt Nam và nhà đương kim vô địch AFF Cup cũng không cần sự phục vụ của Filip Nguyễn.

Filip Nguyễn đã nỗ lực rất nhiều trong suốt 3 năm qua với hy vọng được nhập tịch và về phục vụ cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà thủ thành gốc Việt chưa đạt được nguyện vọng của mình.

Trong thời gian chờ để được nhập tịch Việt Nam, về cống hiến cho đội bóng quê hương, Filip Nguyễn đã được triệu tập lên tuyển ĐT Czech để chuẩn bị thi đấu ở UEFA Nations League 2020/2021.

Lệnh triệu tập của Liên đoàn bóng đá Czech khiến thủ thành sinh năm 1992 bối rối. Và sau khi cân nhắc thì thủ thành sinh năm 1992 đi đến quyết định: “Sau khi họp gia đình, tôi đã quyết định tận dụng cơ hội này.

Rất tiếc tôi không thể chờ thêm cơ hội để khoác áo ĐT Việt Nam dù đã cố gắng nỗ lực suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, sự bắt đầu ở ĐT Czech sẽ dập tắt cơ hội của tôi chơi cho ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng với quyết định này, người hâm mộ sẽ hiểu và cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi”.

Quyết định chọn ĐT Czech của Filip Nguyễn khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối và cho rằng, HLV Park Hang Seo đã mất đi một viên ngọc quý để có thể giúp ĐT Việt Nam mạnh hơn.

Đầu tiên có thể khẳng định, các cổ động viên Việt Nam tiếc nuối khi Filip Nguyễn chọn ĐT Czech là điều đương nhiên vì tài năng của thủ thành sinh năm 1992 đã được khẳng định tại CLB FC Slovan Liberec, nơi mà anh thi đấu rất hay và giành giải Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG Czech.

Vẫn biết, thủ môn là 50% sức mạnh của đội bóng, nhưng với trường hợp của Filip Nguyễn chưa chắc đúng, ngay cả khi anh về khoác áo ĐT Việt Nam. Bởi lẽ, thủ môn sinh năm 1992 gặp rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

Khi mà đa số các cầu thủ trong đội giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt thì rất khó cho Filip Nguyễn trong việc kết nối với các đồng đội, hiểu và lĩnh hội được giáo án của ban huấn luyện. Nó giống như cách mà Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Hậu gặp khó trong việc ra nước ngoài thi đấu khi ngôn ngữ bất đồng.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông tuyển chọn nhân sự công bằng và dựa trên năng lực của mỗi người. Nhà cầm quân người Hàn cũng có những tiêu chí tuyển chọn riêng.

Đã hơn một lần thầy Park nhấn mạnh rằng, ông luôn mở cửa với những cầu thủ Việt kiều, nhưng họ phải có tài năng vượt trội hơn hẳn những cầu thủ nội, nếu chỉ nhỉnh hơn một chút thì ông sẽ không chọn. Bên cạnh tài năng thì HLV Park yêu cầu những người lên tuyển phải có khả năng tiếp nhận, thích ứng với sơ đồ chiến thuật của ông, biết gạt bỏ cái tôi, biết hy sinh và vì lợi ích tập thể.

Filip Nguyễn được đào tạo chuyên nghiệp, chơi bóng ở môi trường đỉnh cao nên nếu như khoác áo ĐT Việt Nam anh sẽ trở thành ngôi sao. Nhưng, bóng đá là môn thể thao tập thể, một ngôi sao chẳng thể tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn, một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân.

Messi xuất chúng là thế, nhưng khi các vệ tinh xung quanh anh chơi tệ thì M10 chẳng thể làm gì hơn. Thất bại 2-8 của Barca ở trận tứ kết Champions League 2019/2020 là minh chứng rõ ràng nhất. Bản thân Messi cũng chẳng thể giúp ĐT Argentina giải cơn khát vô địch World Cup.

Quay trở lại với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã xây dựng được bộ khung ổn định cho “Những ngôi sao vàng”. Trong khung gỗ ông đã có Đặng Văn Lâm chơi ổn định và một số phương án hai chất lượng như Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và thủ thành trẻ Văn Toản.

Thủ môn là vị trí rất đặc thù và những huấn luyện viên trên thế giới cũng ít thay đổi vị trí này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Bởi sự liên kết giữa thủ môn và hậu vệ là vô cùng quan trọng trong khâu phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Loew vẫn sử dụng Neuer dù Marc-André ter Stegen cũng xuất sắc không kém. Do đó, xét ở nhiều khía cạnh thì HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam không cần Filip Nguyễn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại