Góc nhìn: Cái thiếu của Arsenal

Bảo Nam |

Cuộc sàng lọc tự nhiên đang diễn ra khốc liệt chưa từng thấy tại Premier League và nếu Arsenal cứ tồn tại một cách vật vờ như hiện tại, họ sẽ sớm bị chìm vào lãng quên.

1. Trong thời buổi Premier League ngập tràn những điều thú vị như hiện tại, một CLB cần phải tự chọn cho mình cách riêng để được tồn tại.

Hoặc là trở nên đầy thú vị, cuốn hút như Man United lúc này: Có một HLV giỏi, một Ibrahimovic ngạo mạn và lạnh lùng, một Paul Pogba đắt giá và xuất sắc, một đội hình thừa thãi những sự lựa chọn ngang ngửa nhau.

Tồn tại bằng những HLV giỏi như Man City hay Chelsea cũng là cách. Người ta sẽ tiếp tục nhắc đến Pep Guardiola cho đến khi nào Man City biết thắng một trận thuyết phục.

Trước Stoke tối qua, Man xanh thực tế chỉ thắng ở tỷ số. Họ chưa cho thấy một diện mạo của một CLB do Guardiola dẫn dắt. Tranh cãi về việc Man xanh thắng thuyết phục hay không thuyết phục sẽ lôi cuốn người đọc vào bàn tán. Đó là một cách để tồn tại ở Premier League lúc này.

Góc nhìn: Cái thiếu của Arsenal - Ảnh 1.

Man City đang gây nhiều tranh cãi với cái tên Pep Guardiola.

Thậm chí như Hull City cũng đang là một cách tồn tại. Hull là CLB chuẩn bị cho Premier League tồi tệ nhất lịch sử giải đấu. Họ chia tay HLV Steve Bruce khi Premier League chưa khởi tranh.

Họ bước vào giải đấu cao nhất của nước Anh trong tình trạng không có HLV, không mua sắm bất kỳ cầu thủ nào và phải đôn 13 cầu thủ trẻ từ đội dự bị lên đội 1 để đủ quân số.

Thê thảm là thế, nhưng Hull thắng cả 2 trận mở màn trước nhà ĐKVĐ Leicester và thắng nốt Swansea tối qua. Hull trở thành tân binh thứ 2 trong lịch sử Premier League thắng cả 2 trận ra quân mùa bóng mới.

Trên tờ Daily Mail, người ta xếp bài viết với tựa đề: "Khủng hoảng? Khủng hoảng nào" về Hull City còn trên cả bài report về chiến thắng của Man City . Bất ngờ là cách để được nhắc tới tại Premier League lúc này.

Góc nhìn: Cái thiếu của Arsenal - Ảnh 2.

Đến Hull City cũng đang là hiện tượng ở Premier League.

Đến cả Stoke City cũng thu hút được sự chú ý khi họ đổi tên SVĐ của mình thành Bet365, tên của một công ty cá độ.

Và ở trận đấu với Man City tối qua, tiền vệ Giannelli Imbula bỗng dưng đeo… găng tay ra sân, dù nhiệt độ là 17 độ C. Stoke đáp ứng tiêu chí độc và lạ để tồn tại ở Premier League.

Tồn tại theo phong cách thất thường kiểu Liverpool cũng khá ổn. Liverpool đại thắng Arsenal trận ra quân rồi thua nhục nhã trươc tân binh Burnley ở trận thứ 2.

Trước Arsenal, cả 4 bàn thắng The Kop ghi được đều là siêu phẩm. Trước Burnley, Liverpool tung ra 18 cú dứt điểm nhưng không ghi bàn nào, còn Burnley chỉ… 3 lần sút bóng lại ghi 2 bàn.

Premier League luôn có những trận đấu thú vị và kỳ lạ như thế để trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn bất kỳ giải đấu nào.

Premier League 2016/17: Burnley 2-0 Liverpool

2. Trong hằng hà sa số những thông tin hay quanh Premier League lúc này, Arsenal lọt thỏm ở giữa, nhạt nhòa như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời rồi biến mất.

Vài ngày nữa, người ta có thể vẫn còn nhớ màn trình diễn của Pogba, thành tích của Hull City, đôi găng tay kỳ lạ của Imbula, trận đấu như… ma làm của Liverpool, nhưng sẽ chẳng ai nhớ nổi Arsenal vừa hòa Leicester 0-0.

Sẽ chẳng ai nhớ tân binh trị giá trên 30 triệu bảng của Arsenal, Granit Xhaka đã chơi 2 trận đấu mà chẳng làm được gì cả. Không ai nhớ rốt cuộc thì Mesut Ozil cũng đã ra sân thi đấu với kiểu tóc nửa vàng, nửa nâu khá bắt mắt.

Cũng chẳng ai để ý Alexis Sanchez đã từ bỏ kiểu đầu undercut bắt mắt và trình làng mùa bóng mới bằng mái tóc húi cua. Và trên hết: Sẽ không ai nhớ Arsenal vừa chơi 2 trận mở màn Premier League mùa bóng mới như thế nào.

Góc nhìn: Cái thiếu của Arsenal - Ảnh 4.

Arsenal quá nhạt nhòa sau 2 trận đầu mùa giải.

Trong rất nhiều cách để tồn tại ở Premier League, Arsenal không chọn cho mình bất kỳ cách nào. Họ vẫn vậy, vẫn đưa ra sân những cầu thủ cũ, lối chơi cũ, một HLV cũ, một phong cách cũ.

Tất cả những gì thuộc về Arsenal đều cũ kỹ và nhạt nhòa. Trong bối cảnh Premier League ngập tràn những điều mới mẻ, tồn tại kiểu như Arsenal là tự đào thải chính mình.

Liệu Arsene Wenger có nhận ra điều này? Liệu ông có biết rằng trên các khán đài, đống băng rôn, biểu ngữ yêu cầu ông ra đi đang ngày càng nhiều hơn?

Liệu Wenger có biết người ta đã chán ngấy hình ảnh của ông bên đường pitch, chán ngấy một Arsenal chẳng có gì mới mẻ trong dòng chảy đầy đổi thay của Premier League?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại