*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo xã Hoà Chính, lãnh đạo thôn và đại diện người dân thôn Phụ Chính về xử lý số tiền khủng từ đấu giá gỗ cây sưa trăm tỷ.
Sau thời gian dài không được bán, người dân thôn Phụ Chính mất ăn mất ngủ thay nhau canh giữ để tránh kẻ lạ đến phá hoại báu vật của cả làng mình. Hiện tại cây báu vật này vẫn đang được gấp rút bán để lấy tiền phục vụ công trình công cộng ở địa phương.
Theo ông Hùy, mức giá 100 tỷ đối với cây sưa ở làng Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ) có thể do ai đó "thổi phồng" lên còn thực tế, giá trị thực sẽ không thể nào được như vậy.
Theo ông Thái, số gỗ của cây sưa từng được trả 100 tỷ mà ông mua năm 2010 là hợp pháp nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.
Sau khi đứng lên phát biểu không đồng tình để cán bộ xã làm thư ký trong cuộc họp dân về đấu giá cây sưa 200 năm tuổi, anh Đoàn đã bị một người cùng thôn đánh.