Giữa vô vàn áp lực, Ronaldo vẫn khiến châu Âu phải phủ phục dưới chân mình

Đặng Xá |

Một tuần trước, nửa thành Madrid ngậm ngùi nhớ anh. Rạng sáng nay, nửa còn lại một lần nữa quỳ mọp dưới chân anh. Anh là Cristiano Ronaldo.

Vòng 1/8 Champions League đang chứng kiến những cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục và đem đến cho người hâm mộ sự phấn khích tột cùng. Porto hạ AS Roma, Manchester United quật ngã PSG, Ajax Amsterdam "hóa vàng" Real Madrid và rạng sáng nay, Juventus tiễn đưa Atletico Madrid.

Trong đó, có hai dữ kiện rất đáng chú ý về mặt kết quả. Thứ nhất, Madrid đã sạch bóng tại Champions League. Madrid là kinh đô của bóng đá châu Âu với 4 chức vô địch và 2 lần biến chung kết Champions League trở thành cuộc chiến nội bộ chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây. Vậy mà chỉ sau vòng 1/8 mùa này đã không còn đại diện.

Thứ hai, Atletico Madrid bị lội ngược dòng. Atletico, hiện thân của thứ bóng đá thực dụng đến tàn khốc. Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, đội bóng áo sọc đỏ trắng đã không ghi bàn trước thì thôi chứ đã chiếm được tiên cơ, đừng mong lật ngược thế cờ. Vậy mà dù đã thắng 2-0 ở lượt đi, Atletico lại bị Juventus đá bay rạng sáng nay.

Giữa vô vàn áp lực, Ronaldo vẫn khiến châu Âu phải phủ phục dưới chân mình - Ảnh 1.

Gạch nối hai dữ kiện chứng minh cho tính bất ngờ khôn cùng của bóng đá nêu trên hiện tên Cristiano Ronaldo. Tại Santiago Bernabeu tuần trước, không chỉ ở trận gặp Ajax Amsterdam mà cả hai trận Siêu kinh điển, chứng kiến sự vô hại của Gareth Bale, sự non nớt của Vinicius, madridistas nhớ tên anh quay quắt khôn nguôi. Thống kê cũng chỉ ra, không siêu sao người Bồ Đào Nha, Real mất 26 bàn thắng so với cùng kỳ mùa trước.

Chứng kiến Real bị loại, hẳn Atletico cũng rất vui, không chỉ bởi sự kình địch mà còn vì đội bóng láng giềng này chính là khắc tinh của thầy trò Diego Simeone tại đấu trường Champions League. Bằng chứng là các năm 2014, 2015, 2016 và 2017, Atletico đều bị đánh bại bởi Real.

Thế nhưng tại Juventus Arena rạng sáng nay, Atletico ngỡ ngàng nhận ra, khắc tinh của họ là Ronaldo chứ không phải Real. Một cú hattrick, Atletico theo chân Real. Không chỉ vậy, đội bóng áo sọc đỏ trắng một lần nữa phủ phục trước Ronaldo. Cú hattrick đêm qua đã nâng tổng số bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha vào lưới Atletico lên con số 22, chỉ sau 25 lần chạm mặt.

Giữa vô vàn áp lực, Ronaldo vẫn khiến châu Âu phải phủ phục dưới chân mình - Ảnh 2.

Trước trận đấu, hẳn Atletico rất tự tin với phòng tuyến sẽ dựng lên, đặc biệt là trong khâu "phòng không" với hai chuyên gia không chiến Jose Gimenez và Diego Godin. Và thế là các học trò của Simeone quên mất đối phương có "oanh tạc cơ" lợi hại nhất thế giới, thậm chí nhất lịch sử.

Hai pha đánh đầu, 2 pha dậm nhảy dừng trên không và lắc đầu rất có lực, phi CR7 không ai thực hiện nổi động tác ấy và trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 86, Ronaldo kết liễu Atletico theo cái cách rất quen thuộc: ghi bàn từ chấm phạt đền.

Cũng hattrick ấy, Ronaldo khẳng định vị thế ông vua không thể tranh cãi của Champions League, với 124 bàn thắng và 5 chức vô địch. Hẳn sẽ có người nghĩ ngay đến Messi, người được xưng tụng với hai chữ thiên tài? Vâng, tại Champions League, Messi với "chỉ" có 106 bàn và 4 chức vô địch.

Giữa vô vàn áp lực, Ronaldo vẫn khiến châu Âu phải phủ phục dưới chân mình - Ảnh 3.

Không nên đem danh hiệu ra so mà hãy nói về tài năng? Vâng, Messi tài năng hơn Ronaldo, không ai phủ nhận chuyện đó. Tuy nhiên, sự vượt trội ấy chỉ được thể hiện khi đặt cả hai vào môi trường "chân không", tức chân không chịu bất kỳ áp lực nào. Còn Champions League thì có hàng triệu triệu áp lực, ngay từ khi bước vào sân dưới nền nhạc truyền thống hùng tráng.

Để dễ bề so sánh, hãy cùng lấy Atletico làm thước đo. Atletico cũng là con mồi ưa thích của siêu sao người Argentina, với 28 bàn thắng sau 37 lần đụng độ. Thế nhưng tại Champions League, sau 4 lần đụng độ, đều ở vòng tứ kết, Messi không ghi nổi 1 bàn và Barca đều bị loại.

Còn Ronaldo? Cú hattrick đêm qua là lần thứ n anh dập tắt hoài nghi về tuổi tác, về phong độ, về đẳng cấp và về vô vàn áp lực bên ngoài sân cỏ như trốn thuế, hiếp dâm… Lịch sử bóng đá chưa từng chứng kiến ông vua nào bản lĩnh như thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại