Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Không có lực lượng mạnh nhất, cũng chẳng có HLV Park Hang-seo bên ngoài đường biên, thế nhưng các khán giả ở Việt Trì vẫn được mục sở thị một “binh đoàn đỏ” lao vút lên trong màn mưa.

GHQT: U23 Việt Nam 2-0 U23 Myanmar (Nguồn: VTC)

Cuộc thư hùng với Myanmar trên sân Việt Trì có ý nghĩa khá đặc biệt với U23 Việt Nam bởi đây là lần đầu tiên các khán giả được chứng kiến trợ lý của thầy Park – ông Kim Han-yoon thi triển đấu pháp trên băng ghế chỉ đạo.

Đây cũng là trận đấu mà nhiều ngôi sao như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải… vắng bóng thay vào đó là những cái tên "mới toanh" ở U23 Việt Nam như A Mít, Trọng Hùng, Đức Chiến, Viết Triều.

Dù có nhiều sự thay đổi là vậy nhưng U23 Việt Nam vẫn hiện lên là một tập thể giàu sức mạnh, đặc biệt là trong hiệp 1. Thống kê cho thấy, đây là quãng thời gian mà U23 Việt Nam tung ra tới 12 cú dứt điểm. Ngược lại, Myanmar chỉ là con số 0 tròn trĩnh!

Sự vượt trội về thế trận của U23 Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 14. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng lập bập vào đúng chân Triệu Việt Hưng. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL liền tung cú sút chìm hiểm hóc đi qua rừng chân cầu thủ U23, và thủ môn đội khách chỉ còn nước… đứng nhìn!

Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay - Ảnh 2.

Một hình ảnh rất đẹp trên sân Việt Trì (ảnh: Đoàn Ca).

Sau bàn mở tỷ số tương đối dễ dàng, U23 Việt Nam vẫn chủ động hoàn toàn về thế trận. Có những thời điểm, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội bóng áo trắng.

"Bản giao hưởng" mang tên U23 Việt Nam tưởng chừng đã bị "đứt dây đàn" bởi một cơn mưa lớn cùng những tiếng sét nổ vang trời ở thành phố Việt Trì xuất hiện giữa trận. Thế nhưng, sau khoảng chừng nửa giờ tạm hoãn, trận đấu lại được tiếp tục trong những tiếng reo hò nhiệt thành của 17 ngàn khán giả trên khán đài.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm hiệp 2 được bắt đầu, U23 Việt Nam lại tỏ ra bị "lỗi nhịp" khi để Myanmar vùng lên rất mạnh mẽ. Thậm chí, đội bạn còn suýt ghi được bàn gỡ nhưng cú sút của một cầu thủ áo trắng lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay - Ảnh 3.

Về phía U23 Việt Nam, với hy vọng ghi thêm bàn thắng, HLV Kim Han-yoon thực hiện liền một lúc 3 sự thay đổi người. Sau một số pha lên bóng không thực sự sắc nét thì U23 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở giữa hiệp 2. Thanh Thịnh đột phá bên cánh trái rồi tung đường căng ngang thuận lợi giúp Tiến Linh nhân đôi cách biệt.

Việc nhận bàn thua thứ hai khiến tinh thần của Myanmar có phần trùng xuống. Và cũng chỉ khoảng 2 phút sau khi bị Tiến Linh tung đòn trừng phạt, Myanmar đã chỉ còn 10 người trên sân sau khi cầu thủ Naing Tun nhận thẻ vàng thứ hai vì một pha phạm lỗi thô bạo.

Ở những phút còn lại, U23 Việt Nam với lợi thế hơn người đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát thế trận. Các học trò của HLV Kim Han-yoon tạo thêm một số cơ hội nữa nhưng đáng tiếc là không thể ghi thêm bàn thắng. 

Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay - Ảnh 4.
Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay - Ảnh 5.

Tình huống đáng tiếc nhất trong khoảng thời gian này là một pha dứt điểm dội xà ngang khung thành của Myanmar ở thời điểm bù giờ. Nhưng, có một sự cố còn đáng tiếc hơn, đó là tình huống Trọng Huy dính thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương ở phút 90+5.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho U23 Việt Nam. Nhìn chung, đây là một trận đấu đáng nhớ với U23 Việt Nam trong ngày mà "binh đoàn đỏ" có rất nhiều sự đổi mới. Dù vẫn còn một vài thời điểm "lỗi nhịp" nhưng người hâm mộ Việt Nam và HLV Park Hang-seo có lý do để hài lòng sau bữa tiệc giữa màn "sấm vang chớp giật" ở Việt Trì.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 2-0 Myanmar

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam:

Giữa Việt Trì sấm vang chớp giật, Việt Nam cuốn phăng đối thủ như trúc chẻ tro bay - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại