*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mất cánh tay phải vì tai nạn lúc 5 tuổi nhưng không cam chịu tật nguyền, thầy giáo Đỗ Thế Tùng đã phấn đấu vươn lên trở thành một giáo viên dạy giỏi.
Dẫu cung đường còn lắm gập ghềnh, nhưng ở miền biên viễn có những người thầy cô giáo đã tình nguyện dành cả thanh xuân cho những đứa trẻ vùng cao, đóng góp cho sự nghiệp trồng người.
Yêu nghề, quý trò, không ngại khó khăn cô Nguyễn Thị Bá - giáo viên Trường THCS Lê Quốc Việt (Tiền Giang) và thầy Lý Thường Kiệt - giáo viên Trường THPT Hòa Tú (Sóc Trăng) đang từng ngày kiên trì bám trường, bám lớp để “gieo chữ” ở vùng quê nghèo.
Dù bị ngã trên đường vào làng dạy học khiến cả người và xe đều bê bết đất bùn, cô giáo vùng cao vẫn không quên nở nụ cười lạc quan và kịp lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của năm học "đặc biệt" này.
Với lòng yêu nghề, cô giáo Hà Thị Hằng đã gieo cái chữ làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông, ở Hang Kia, tỉnh Hòa Bình.
Tâm điểm