*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để "giật cô hồn", nhiều người lao vào chen chúc, cãi cọ, ẩu đả để tranh giành mà chẳng màng đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.
Sau khi một số quận ở TP.HCM vận động người dân không rải tiền trong ngày Rằm tháng 7, phố người Hoa cùng nhiều khu vực khác bỗng yên ắng hẳn, những người cướp đồ cúng cô hồn ngậm ngùi vì thất thu.
Từ một hoạt động tâm linh mang tính nhân văn, nhiều năm trở lại đây, cúng cô hồn xuất hiện nhiều hình ảnh xấu xí khi người dân tranh giành, xô đẩy nhau cướp đồ cúng.
12 giờ trưa 29/8 (nhằm ngày 16/7 âm lịch), trên đường Ngô Gia Tự (phường 4, quận 10), một tiểu thương tiến hành nghi thức cúng cô hồn. Khi gia chủ bày lễ ra cúng, cũng là lúc “đội quân cô hồn” hùng hậu đã có mặt, bày binh bố trận trước cửa nhà, sẵn sàng lao vào tranh cướp...