*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Lấy chồng không khổ, lấy nhầm chồng mới khổ" - nữ giáo viên mầm non đăng tải thông điệp lên trang zalo cá nhân những dòng tâm sự đầy ám ảnh chỉ 1 ngày trước khi bị chồng sắp cưới sát hại.
Hơn 20 năm trước, bà Thủy đau đớn khi người chồng tử nạn vì tai nạn đường sắt khi đang mang thai. Bà Thủy ở vậy nuôi con cho đến lúc khôn lớn rồi đón nhận nỗi đau tột cùng khi con gái bị sát hại.
Mặc dù là hàng xóm nhưng đêm 5/11, Khơi đã ra tay sát hại nữ giáo viên đang sinh sống một mình và gây thương tích cho 1 người khác trước khi bỏ trốn.
Tang thương bao trùm căn nhà của nữ giáo viên T., tiếng gào khóc thảm thiết của người mẹ khiến ai cũng nghẹn ngào.
Nhân chứng cho biết, sau khi sát hại cô giáo dạy Toán, Thắng gọi điện cho người nhà rồi mới đến cơ quan công an đầu thú.