*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bốn chiếc xe tăng Polpot bị bắt sống, máy vẫn nổ nhưng lính ta không anh nào biết lái, đành để thế cho nổ suốt đêm hết dầu mới tắt. Báo hại lính thức canh xe không ngủ được.
Không quá 3 phút, hơn chục tên địch bị diệt. Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Vừa lật bạt lên, trời ơi, pháo! Tất cả các lán đều chứa pháo các loại, mới tinh.
Tất cả mọi người mắt như dán chặt theo chiếc xe tăng T-54 đang từ từ di chuyển. Ai cũng đứng tim khi móng cầu chuyển động rắc rắc, thân cầu đung đưa...
Tâm điểm