Giải đấu Thái Lan "năm lần bảy lượt" mời Việt Nam hạ mình đứng trước nguy cơ đổ bể

Ngô Trà |

King's Cup - giải đấu mà đội tuyển Thái Lan chính thức gục ngã trước thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ không được tổ chức vào năm nay.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, King's Cup - giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, năm nay sẽ không thể tổ chức vào tháng Bảy như kế hoạch.

Theo Siam Sport, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - Parit Suphaphong, tiết lộ King's Cup 2020 dự kiến diễn ra vào tháng Chín. "FAT đang xem xét tình hình để có thể tổ chức giải trùng lịch FIFA Day, từ 31/8 đến 8/9. Sau đó, vòng loại World Cup 2022 gần nhất có thể được tổ chức vào tháng 10 và 11", ông Parit cho biết.

Nếu giải đấu có thể tổ chức được vào quãng thời gian này, các đội bóng tham dự sẽ có được "bước chạy đà" rất tốt cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên nó còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh, cũng như xét duyệt của FIFA.

Giải đấu Thái Lan năm lần bảy lượt mời Việt Nam hạ mình đứng trước nguy cơ đổ bể - Ảnh 1.

Thái Lan thua cay đắng Việt Nam ở King's Cup 2019.

Năm ngoái, sau chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đã cực kỳ sốt sắng trong việc mời đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo tham gia hòng "gỡ gạc" danh dự sau giải đấu thất bại hoàn toàn. Nhưng phải đến lần mời thứ ba từ FAT, VFF cùng HLV Park Hang-seo mới nhận lời tham dự.

Ngay ở trận đấu đầu tiên của mình, đội tuyển Việt Nam đã cho Thái Lan phải "ngậm đắng nuốt cay" bởi trận thua bằng bàn thắng ghi được ở phút bù giờ được ghi bởi Anh Đức. Tiếp đó, Voi chiến "nếm thêm quả đắng" khi thua nốt trận còn lại, xếp bét giải đấu tổ chức trên sân nhà, còn thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua Curacao trên chấm luân lưu, giành ngôi Á quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại