*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc chụp ảnh hiện trường vụ đột kích hồi tuần trước của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, nhiếp ảnh gia người Syria Fared Alhor đã tìm thấy một chú chó con bị mất mẹ.
Bị trăn khổng lồ quấn chặt, con khỉ đáng thương sắp chết vì ngạt thở nhưng may mắn được hai cậu bé dũng cảm giải cứu và thoát chết trong gang tấc.
Trớ trêu hơn là con trăn khổng lồ bị mắc kẹt với chính con mồi của mình, không thể làm gì hơn.
Nhiều người cho rằng chú chó nhỏ nước mắt vì "xúc động" tuy nhiên sự thật không hẳn là như vậy.
Sau hơn 20 phút dùng búa và đinh đục thủng bức tường gạch để chú cún hiếu động thoát ra ngoài, chàng trai nhận thấy sự mừng rỡ trên mặt con vật. Có lẽ sau tai nạn nhớ đời này, chú cún sẽ không bao giờ dám đút đầu vào bất cứ lỗ hổng nào nữa.
“Một con chó ta được chuộc từ quán thịt cầy về nhưng sau đó được bán vào một lò mổ khác”, đoạn tố cáo Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng đang gây chấn động cộng đồng mạng.