Giải châu Á: Nhận thất bại trong 'mưa bàn thắng', U17 Trung Quốc gần như chắc chắn bị loại

Domino |

Mặc dù rất nỗ lực, U17 Trung Quốc đã không thể làm nên bất ngờ trong cuộc đọ sức với U17 Australia.

Cả U17 Trung Quốc và U17 Australia đều không có được kết quả như ý ở lượt trận đầu tiên vòng bảng giải U17 châu Á 2023. U17 Trung Quốc để U17 Tajikistan gỡ hoà sau khi ghi bàn dẫn trước. Trong khi U17 Australia nhận thất bại 0-2 trước U17 Ả Rập Xê Út.

Bước vào lượt trận thứ hai, mục tiêu mà cả 2 đội đặt ra đều là chiến thắng. U17 Australia có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân nhằm gia tăng sức tấn công. Còn U17 Trung Quốc vẫn giữ nguyên 11 cái tên ra sân từ đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia đã dồn lên tấn công. Với thể hình, thể lực vượt trội cùng lối chơi hiện đại, đội bóng xứ chuột túi chiếm ưu thế và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Nestory Irankunda bỏ lỡ quả penalty ở ngay phút thứ 8. Nhưng ngay trong tình huống tiếp theo, tiền đạo sinh năm 2006 đã ghi bàn mở tỉ số. Hàng thủ U17 Trung Quốc kèm người không tốt và để cho Irankunda khá thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới.

Giải châu Á: Nhận thất bại trong mưa bàn thắng, U17 Trung Quốc gần như chắc chắn bị loại - Ảnh 1.

Irankunda (áo vàng, số 17) khuynh đảo hàng thủ U17 Trung Quốc.

Cách biệt sớm được nhân đôi chỉ ít phút sau đó. Cú sút của Abreu không quá hiểm hóc nhưng thủ thành Xie Gongbo lại bắt bóng thiếu chắc chắn khiến U17 Trung Quốc phải nhận bàn thua.

Hi vọng mở ra với đội bóng xứ tỷ dân khi Wang Yudong rút ngắn tỉ số còn 1-2. Số 10 của U17 Trung Quốc xử lý rất bình tĩnh để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm thành bàn.

Tuy nhiên, U17 Australia đã nhanh chóng tái lập khoảng cách 2 bàn. Irankunda một lần nữa toả sáng với cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Xie Gongbo hoàn toàn bất lực.

Những phút cuối hiệp một, mỗi đội có thêm 1 bàn thắng. 2 đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỉ số 4-2 nghiêng về U17 Australia. Đáng chú ý, đội bóng xứ chuột túi còn bỏ lỡ thêm 1 quả penalty nữa ở phút 40.

Giải châu Á: Nhận thất bại trong mưa bàn thắng, U17 Trung Quốc gần như chắc chắn bị loại - Ảnh 2.

U17 Australia chơi tưng bừng trong hiệp một.

Sang tới hiệp hai, 2 đội trở nên thận trọng hơn. U17 Australia không còn đẩy đội hình lên quá cao để tấn công. Trong khi U17 Trung Quốc cũng luôn duy trì một số lượng cầu thủ phòng ngự nhất định bên phần sân nhà để tránh bị phản công.

Trong thế trận giằng co, U17 Trung Quốc tận dụng thành công cơ hội từ tình huống phối hợp đập nhả cực hay để rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn. Người có pha dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Australia là Wang Yudong.

Giải châu Á: Nhận thất bại trong mưa bàn thắng, U17 Trung Quốc gần như chắc chắn bị loại - Ảnh 3.

Wang Yudong (số 10) là cầu thủ U17 Trung Quốc chơi nổi bật nhất trên sân.

Khoảnh thời gian cuối trận, U17 Trung Quốc có thêm những cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Tới phút bù giờ thứ 8, đoàn quân dưới quyền HLV Yang Chen phải trả giá. Amanatidis vượt qua hậu vệ U17 Trung Quốc trước khi đánh bại thủ môn Xie Gongbo trong thế đối mặt để ấn định tỉ số 5-3 cho trận đấu.

Với thắng lợi này, U17 Australia vươn lên vị trí nhì bảng và nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, U17 Trung Quốc mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và gần như chắc chắn bị loại. Ở vòng đấu cuối cùng, họ sẽ phải đối mặt với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là U17 Ả Rập Xê Út.

Kết quả: U17 Trung Quốc 3-5 U17 Australia

Bàn thắng:

U17 Trung Quốc: Wang Yudong 14', 62', Kuai Jiwen 45+7'

U17 Australia: Irankunda 9', 18', De Abreu 12', Glasson 25', Amanatidis 90+8'

Đội hình ra sân:

U17 Trung Quốc: Xie Gongbo, Yang Bowen, Wu Qipeng, Liu Tiecheng, Yang Mingrui, Kuai Jiwen, Sun Kangbo, Wang Yudong, Wang Haobin, He Kanghua, Mei Shuaijun

U17 Australia: Pavlešić, Bailey, Lebib, Barrie, Di Pizio, De Abreu, Nkomo, Antoniou, Bennie, Irankunda, Glasson

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại