*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới y khoa nói rằng tình hình sẽ vượt qua tầm kiểm soát nếu dịch COVID-19 lan nhanh trong các khu ổ chuột tại Ấn Độ, nơi có điều kiện vệ sinh kém và hầu như không có nước máy.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đang cách ly bị viêm ruột thừa.
Hai người nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Lào là một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi.
Kết quả giải phẫu sẽ được gửi đi để nghiên cứu thêm về bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 (nCoV) gây nên.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, người đầu tiên được phát hiện nhiễm coronavirus chủng mới chưa bao giờ đến chợ hải sản thành phố - được coi là tâm chấn bùng phát dịch.
Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam cả ở hai giới. Với ung thư đại trực tràng tỷ lệ điều trị khỏi lên tới 90 % nếu phát hiện ở giai đoạn đầu của bệnh.
Mặc dù người nhà bệnh nhân đã giục các bác sĩ tới thăm khám cho bà của mình tới 4 lần nhưng đội ngũ bác sĩ vẫn phớt lờ yêu cầu đó và tiếp tục chụp ảnh tập thể.
Đó là bệnh nhân N.V.C, 54 tuổi, trú tại tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.
Phiên chợ 0 đồng được tổ chức ngay trong Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM đã thu hút hơn 300 gia đình bệnh nhân tham gia mua sắm.
"Vụ việc của cháu H, tôi và mẹ nó mới là người đại diện cho gia đình. Cháu tôi mất, gia đình đang ấm ức sao lại xin lỗi được", bà Hà Thị Định khẳng định.
Ngày 20.8, ông Võ Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, Công an huyện Triệu Phong đã niêm phong toàn bộ hồ sơ, bệnh án của ông N.N.C (64 tuổi, trú tại thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong), là bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong.
Các bác sĩ, y tá và thậm chí cả gia đình bệnh nhân ung thư đang đặt cược vào thời điểm người bệnh sẽ chết. Nếu đoán đúng, họ có cơ hội thắng ba lần số tiền đặt cược.
Tâm điểm