Giá có Sir Alex, Paul Pogba đã có thể vĩ đại như Paul Scholes

Quế Nam |

Trở lại sân Old Trafford sau thời gian chiến đấu với tử thần, Sir Alex Ferguson chứng kiến những gì tốt đẹp lẫn xấu xí nhất của Paul Pogba, trong cùng một trận đấu.

1. Pha chuyền bóng của Pogba cho Fred mở tỷ số là một khoảnh khắc thiên tài. Anh sửa bộ để tung ra một cú sút trái phá, nhưng đã đánh lừa tất cả để đưa bóng vào tầm sút cho Fred. Đẹp như khiêu vũ.

Nhưng không ai khác ngoài Pogba đã để mất bóng ngay trên sân nhà, tạo điều kiện cho Wolves vây hãm khung thành trước khi Joao Moutinho tung cú sút ấn định tỷ số hòa 1-1. Moutinho đã ra chân trong tư thế chẳng ai kèm, mà nhiệm vụ ấy thuộc về… Pogba.

Tiền vệ người Pháp đã để mất bóng một cách rất dễ dàng, trong khi anh hoàn toàn có thể chọn giải pháp hiển nhiên là chuyền quả bóng đi. Chứng kiến pha giữ bóng cẩu thả ấy, tờ Mirror phải thốt lên: "Kìa, anh không thể đá bóng một cách đơn giản, dù chỉ một lần trong đời sao?"

Giá có Sir Alex, Paul Pogba đã có thể vĩ đại như Paul Scholes - Ảnh 1.

Đấy cũng có thể là câu hỏi khiến cho Ferguson - người vừa trở lại sau một thương tổn ở não - suy nghĩ đến… mệt não. Niềm vui trong ngày ông trở lại với đại gia đình Old Trafford chẳng thể trọn vẹn, vì Pogba đã thể hiện cùng lúc hai gương mặt của mình: thiên thần và ác quỷ.

Điều tai hại là bây giờ Man United lại đang sống trọn vẹn trên niềm cảm hứng của ngôi sao người Pháp. Nếu anh chơi hay, đội thắng. Nếu anh ủ dột, đội thua. Và Jose Mourinho, một con người lý tính, lại chẳng thể tìm ra nổi giải pháp để quân bình.

Cách đây vài ngày, Sir Alex đã gửi video chúc mừng cậu học trò cũ Paul Scholes trong một bữa tối tôn vinh tiền vệ vĩ đại của Man United một thời. Sir Alex nói:

"'Khi Paul đến với Man Utd vào thời điểm 13 tuổi, cậu ấy chỉ cao 1,25 m, và chúng tôi rất nghi ngờ về việc cậu ấy có thể trưởng thành hay không. May mắn thay, cậu ấy đã phát triển tốt và trở thành một cầu thủ như chúng ta thấy. 718 trận đấu và 155 bàn thắng. Một sự nghiệp tuyệt vời.

Giá có Sir Alex, Paul Pogba đã có thể vĩ đại như Paul Scholes - Ảnh 2.

Tôi từng đọc nhận xét của Xavi, Iniesta và Andrea Pirlo. Họ đều công nhận Paul là cầu thủ Anh hay nhất mọi thời đại. Paul, hãy tận hưởng đêm nay. Xin lỗi vì tôi không thể có mặt để chúc mừng một sự nghiệp tuyệt vời và một cầu thủ vĩ đại''.

Nhiều người trộm nghĩ: sẽ ra sao nếu như Sir Alex có thể huấn luyện Paul trẻ - tức Paul Pogba như cái cách ông từng huấn luyện Paul Scholes ngày trước.

2. Trong loạt trận Champions League vừa qua, Sergio Ramos đã phá một kỷ lục từng thuộc về Scholes: cầu thủ… bị phạt thẻ vàng nhiều nhất lịch sử giải đấu. Thực vậy, Scholes cũng là cầu thủ song hành hai thái cực: thiên thần và ác quỷ. Nhưng Sir Alex đã xử lý việc ấy rất tốt. Sự kiên nhẫn và tận tâm của ông đã giúp nâng tầm Scholes, giúp anh khai phá hết những tiềm năng của bản thân để trở thành một cầu thủ đặc biệt.

Giá có Sir Alex, Paul Pogba đã có thể vĩ đại như Paul Scholes - Ảnh 3.

Còn Pogba có vẻ vẫn đang bị mắc kẹt. Anh không biết làm sao để duy trì sự ổn định, để bứt lên thành một tiền vệ hàng đầu. Cứ sau một vài trận hay là những trận dở. Đến trận gặp Wolves hôm qua thì hay và dở cùng song hành một lượt.

Pogba vẫn lạc lõng nơi tuyến giữa của Man United. Anh và Marouane Fellaini, thậm chí là Fred không có sự thông hiểu nào. Trong bóng đá, có một khái niệm là chuyền bóng xây dựng. Tức là chuyền để giữ bóng, để các cầu thủ có thời gian để thở và để buộc đối phương phải chạy. Pogba không có khái niệm ấy. Anh luôn thích tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt.

Anh như một ngôi sao âm nhạc luôn thích nghe sự trầm trồ của khán giả. Nhưng vì điều đó, anh luôn sẵn sàng mạo hiểm. Những đường chuyền của anh khiến Man United mất bóng cũng nhiều. Hôm qua, Pogba… mất bóng ngay trước khi kịp chuyền.

Giá có Sir Alex, Paul Pogba đã có thể vĩ đại như Paul Scholes - Ảnh 4.

Có lẽ, Pogba sẽ trở thành một Juan Sebastián Verón, tiền vệ đã đến Old Trafford với giá chuyển nhượng kỷ lục, với những kỳ vọng lớn lao nhưng không bao giờ đáp ứng được.

Năm ngoái, có đến 5 cầu thủ Man City lọt vào danh sách đội hình của năm. Cầu thủ duy nhất của Man United góp mặt là David de Gea. Pogba có lẽ muốn một đội bóng tốt hơn hoặc một HLV tốt hơn, nhưng trước hết, anh phải tự trở thành một cầu thủ tốt hơn đã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại