Ghi bàn thắng điệu nghệ, Công Phượng vẫn nhận cái kết đầy tiếc nuối trên sân nhà

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh, Thái Hải) |

Công Phượng đã có một tình huống dứt điểm thành bàn tinh tế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp CLB TP.HCM thoát khỏi một thất bại ngay trên sân nhà.

Vài ngày trước, CLB TP.HCM của Công Phượng đã có 90 phút vất vả trước Đà Nẵng và chỉ kiếm nổi 1 điểm. Nhưng hôm nay, tiền đạo xứ Nghệ và các đồng đội còn gặp phải khó khăn lớn hơn khi đội bóng Sài thành tiếp đón B. Bình Dương ở vòng 8 V.League.

Đây là trận đấu mà người hâm mộ rất chờ đợi màn so tài giữa hai chân sút bên phía hai đội là Công Phượng và Tiến Linh, những "con cưng" của HLV Park Hang-seo trên ĐTQG.

Thi đấu trên sân khách, Bình Dương bất ngờ có bàn vượt lên từ rất sớm, nhờ được trọng tài choi hưởng phạt đền sau khi Hữu Tuấn bên phía TP.HCM phạm lỗi với Youssouf Toure trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hedipo Gustavo dễ dàng đánh bại Thanh Thắng để giúp đội khách vượt lên.

Ghi bàn thắng điệu nghệ, Công Phượng vẫn nhận cái kết đầy tiếc nuối trên sân nhà - Ảnh 1.

Công Phượng và các đồng đội đã chơi rất thiếu hiệu quả trong hiệp 1.

Việc bị thủng lưới sớm khiến TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, thực hiện khá nhiều phương án tấn công, cả đánh biên lẫn phối hợp trung lộ. Thế nhưng, những bài tấn công của HCM lại không đủ sự chính xác và độ đột biến để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Bình Dương. Như thường lệ, Công Phượng vẫn xông xáo, tích cực di chuyển song chừng đó là chưa đủ để anh tạo ra sự khác biệt.

Khó khăn cho TP.HCM càng trở nên chồng chất sau khi họ để thủng lưới bàn thứ 2 đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1. Trong tình huống này, cầu thủ gốc Nam Mỹ Hedipo Gustavo bên phía Bình Dương dễ dàng phá bẫy việt vị trước khi chích mũi giày đầy tinh tế, không cho Thanh Thắng bất kỳ một cơ hội. Cách biệt được nhân đôi cho Bình Dương.

Ghi bàn thắng điệu nghệ, Công Phượng vẫn nhận cái kết đầy tiếc nuối trên sân nhà - Ảnh 2.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Bình Dương.

Việc thủng lưới hai bàn khiến TP.HCM buộc phải dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Tất nhiên, Công Phượng lại là cái tên được kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Công Phượng có cơ hội để đối mặt với thủ môn đội khách, sau tình huống phản công của TP.HCM. Thế nhưng, Công Phượng lại khiến các CĐV phải tiếc nuối bởi cú đi bóng của anh dễ dàng bị những cầu thủ phòng ngự áo xanh hóa giải.

Song, cũng chính Công Phượng làm sống lại hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cho CLB TP.HCM. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà cũng có được bàn gỡ. Xuất phát từ pha chọc khe vô cùng tinh tế của Sầm Ngọc Đức, Công Phượng thoát xuống cực nhanh rồi dứt điểm thành bàn trong tư thế tương đối khó ở một góc khá hẹp.

Bàn gỡ đầy đẳng cấp của Công Phượng khiến bầu không khí trên khán đài Thống Nhất trở nên sôi động hơn rất nhiều. Lúc này, người hâm mộ cũng có lý do để nghĩ tới một kịch bản đầy kịch tính giống như cách đây ít ngày.

Phải nói rằng những phút cuối cùng của trận đấu đã diễn ra đầy hấp dẫn. TP.HCM liên tục dồn lên tấn công còn Bình Dương có về phòng ngự "đổ bê tông" để bảo toàn tỷ số.

Công Phượng tiếp tục "đe dọa" hệ thống phòng ngự đối phương bằng pha chuyền bóng cho Xuân Nam. Thế nhưng, "gà son" của đội bóng Sài thành lại không thể chiến thắng nổi thủ môn Bình Dương trong tư thế dứt điểm rất thuận lợi.

Sau tình huống dứt điểm đầy đáng tiếc của Xuân Nam, CLB TP.HCM đã không thể cơ thêm cơ hội để "sửa sai". Bởi tất cả những gì mà họ làm được ở những phút cuối chỉ là sự bất lực. Đến nỗi, HLV Chung Hae-seung cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Cuộc đối đầu đầy căng thẳng khép lại với tỷ số chung cuộc 1-2 nghiêng về phía Bình Dương. Công Phượng và các đồng đội có lý do để phải tiếc nuối sau trận đấu này bởi họ đã mắc sai lầm và bỏ lỡ những cơ hội để giữ lại một điểm. Trong khi đó, Bình Dương đã chơi rất tốt và xứng đáng giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Tỷ số chung cuộc: TP.HCM 1-2 Bình Dương

Đội hình:

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Thanh Bình, Diakite, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Văn Thuận, Văn Thành, Công Phượng, Amido Balde, Công Hiển

Bình Dương: Đức Cường, Tấn Tài, Thanh Thảo, Rabo Ali, Thanh Long, Tuấn Cảnh, Gustavo, Trọng Huy, Anh Tài, Tiến Linh, Toure.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại