Ghi bàn ngay trận ra mắt, sao trẻ Man United vẫn phải bán xới sang đội hạng 2

Triệu Mẫn |

Trái với dự đoán của nhiều người, ngôi sao của đội trẻ Man United đã chuyển sang một CLB cấp thấp hơn để tìm cơ hội đá chính.

Chắc hẳn, nhiều người còn nhớ đến Josh Harrop. Cầu thủ này được Jose Mourinho sử dụng trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2016/17 gặp Crystal Palace. Vượt mọi kỳ vọng, anh ghi bàn trong lần khoác áo đội một đầu tiên.

Những tưởng đó là bước đệm để cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu ở Premier League mùa sau cho "đội lớn" Man United thế nhưng mọi chuyện không như mơ. Theo thông tin từ website của Quỷ đỏ, tiền vệ này đã chính thức gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship (hạng 2 Anh) Preston theo dạng chuyển nhượng tự do. Bản hợp đồng này có thời hạn 4 năm.

Ghi bàn ngay trận ra mắt, sao trẻ Man United vẫn phải bán xới sang đội hạng 2 - Ảnh 1.

Josh Harrop sẽ chuyển sang thi đấu cho đội bóng khác.

Thời gian gần đây, trên Instagram của Harrop đăng những dòng cảm xúc đầy tâm trạng: "Những hành trình đầy khó khăn thường dẫn tới một điểm đến tốt đẹp" hay "Phải lên thật cao bạn mới có thể biết mình bé nhỏ thế nào".

Anh là gương mặt khá nổi bật của đội dự bị Man United. Trước khi khiến nhiều CĐV nhớ tên bằng bàn thắng trong trận đầu tiên cho đội 1, anh còn từng lập hat-trick vào lưới U23 Tottenham. Trận đấu đó Jose Mourinho có xuất hiện trên khán đài để theo dõi.

Sau khi lập công ở cuộc đối đầu với Crystal Palace, Harrop đã trả lời phỏng vấn rất hào hứng: "Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng đây là khoảnh khắc dành cho mọi người, ai cũng nên tận hưởng nó. Tôi nghĩ tất cả đều tự hào và làm rất tốt hôm nay.

Tôi đã hâm mộ Man United từ khi sinh ra. Tôi luôn mơ ước một ngày được khoác áo và ghi thật nhiều bàn thắng cho đội bóng mình yêu mến".

Các CĐV Man United  mong rằng Harrop có thể "vụt lớn" và trở về Old Trafford như cách Pogba từng làm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại