Gareth Bale: "Con đường diệt vong" từ người hùng đến "kẻ cặn bã" ở Bernabeu

Hà My |

Chuyện có thể xấu đi, cũng có thể tốt hơn. Duy chỉ có một điều chắc chắn: Gareth Bale sẽ mãi không bao giờ như trước.

Ngày Bale chia tay Bernabeu rốt cuộc cũng tới gần. Dù đã giành về tới 4 chức vô địch Champions League, Bale vẫn là một kẻ cặn bã ở Real, chí ít là trong đầu anh nghĩ vậy. Vì sao?

Đồng đội kỳ thị Bale, khán giả la ó Bale, đến HLV Zidane bây giờ cũng ghét bỏ Bale. Trận thua 0-2 mới đây trước Real Betis là giọt nước tràn ly. Bale lại bị đẩy lên ghế dự bị, khi được yêu cầu khởi động, anh từ chối. Sau trận đấu, Bale bỏ luôn vào đường hầm mà không thèm nán lại sân tri ân người hâm mộ.

Khi được hỏi về Bale, Zidane tức giận: "Kể cả có 4 sự thay đổi người, tôi cũng không cho anh ta vào sân. Bale đã giành nhiều danh hiệu ở đây nhưng chúng ta sống vì chủ tịch và tương lai. Chúng ta không được quên quá khứ nhưng phải sống vì những ngày phía trước".

Gareth Bale: Con đường diệt vong từ người hùng đến kẻ cặn bã ở Bernabeu - Ảnh 1.

Tuyên bố của Zidane mang thông điệp rất rõ ràng: Thời gian của Bale ở Real đã cạn kiệt. Nhưng phản ứng của Bale thì sao, theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo người Xứ Wales đã nói với các đồng đội của mình rằng: "Tôi còn 3 năm hợp đồng ở đây. Nếu họ muốn tôi đi thì phải trả 17 triệu euro mỗi mùa. Nếu không, tôi sẽ ở lại. Nếu buộc phải đi đánh golf thì tôi sẽ làm".

Như vậy là Bale muốn thành Chí Phèo, hoặc có khi anh... đã là Chí Phèo rồi cũng nên. Mọi thứ biến chuyển theo chiều hướng xấu với Bale quá nhanh đến những người theo dõi cũng chưa kịp hiểu điều gì.

Đành rằng Bale không hòa đồng với môi trường của Real nhưng đó là điều ai cũng biết. Anh không nói tiếng Tây Ban Nha, tốt thôi, các đồng đội sẽ ra dấu tay, hoặc nói tiếng Anh bập bẹ. Bale không thích đi ăn đêm, tốt thôi, từ sau họ không rủ nữa. Bale không thích ăn mừng khi ghi bàn, tốt thôi, chả ai đến chúc mừng nữa.

Gareth Bale: Con đường diệt vong từ người hùng đến kẻ cặn bã ở Bernabeu - Ảnh 2.

Ở Bernabeu, mọi thứ chuyên nghiệp và rõ ràng đến kinh ngạc nên đừng ngạc nhiên khi những mâu thuẫn ở chỗ khác lại được chấp nhận tại đây. Vấn đề là một khi đã "bật" HLV thì đâu cũng vậy cả thôi.

Santiago Solari cũng không thích Bale nhưng vị thế của ông quá nhỏ bé so với cậu học trò. Nhưng đây là Zidane và tương quan lực lượng thì hoàn toàn khác. Chỉ cần Zidane nói ra, chủ tịch Perez sẽ làm theo, vô điều kiện.

Điều gây chú ý là lúc mới trở lại Real, chính Zidane từng nói sẽ trọng dụng các công thần trước đây như Keylor Navas và Bale. Quả đúng là ông làm như vậy khi để họ đá chính liên tục trong một thời gian. Nhưng theo thời gian, Navas thì bị thanh lý còn Bale bị gạt ra rìa.

Gareth Bale: Con đường diệt vong từ người hùng đến kẻ cặn bã ở Bernabeu - Ảnh 3.

Chí ít, Navas còn được một trận chia tay để làm quà tri ân. Với Bale thì chỉ có sự ruồng rẫy. Hình ảnh anh chui ngay vào đường hầm chẳng khác nào một con hổ trong sở thú, hết giờ diễn là lại rúc vội vào cái ổ hôi hám của mình.

Zidane đã từng ân cần với Bale, coi anh như trò cưng. Nhưng có lẽ cái tôi của Bale đã vượt quá sự cho phép của người thầy. Bale không giỏi như Cristiano Ronaldo để có thể ra yêu sách và nếu muốn bật lại, chỉ có một con đường diệt vong.

Giờ thì sự nghiệp của Bale sẽ kết thúc ở tuổi 29 nếu anh thích chơi cù nhầy, ở lại làm kẻ ăn bám Real. Bale có thể mua thẻ hội viên golf dài hạn nhưng không thể gột sạch thanh danh cho mình. Nhiều người tiếc cho chú bé ngoan ngày nào nhưng có vẻ như đây mới là bộ mặt thật của một gã bất trị.

Vòng 38 La Liga 2018/19: Real Madrid 0-2 Real Betis

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại