Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup: Chuyện cổ tích mang tên Việt Nam

thinga |

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang vừa viết lại chuyện cổ tích ở sân chơi World Cup Futsal 2021 sau trận hoà CH Séc. Và chiến tích này một lần nữa được tạo ra bởi những trái tim quả cảm, đầy tự hào mang tên Việt Nam.

Khi World Cup futsal đã ở ngay đây, ngay lúc này

So với lần đầu tiên tham dự World Cup Futsal 5 năm về trước, tuyển futsal Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi, hao hụt về lực lượng khi hàng loạt cựu binh xuất sắc vắng mặt như Trọng Luân, Quốc Hưng, Thái Huy... vì nhiều lý do.

Rồi tới cả việc dịch Covid-19 diễn ra phức tạp cũng khiến quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Phạm Minh Giang cho trận đấu tranh vé play-off, rồi đến trước VCK World Cup Futsal không thật sự bằng phẳng, khi gần như ít cọ xát quốc tế trong cả năm.

Nhưng rồi bằng sự nỗ lực, quả cảm câu chuyện cổ tích của futsal Việt Nam từng làm được trên đất Colombia ở lần World Cup trước đó là giành tấm vé vào vòng 1/8 cũng đã được thầy trò HLV Phạm Minh Giang hoàn tất sau trận hoà trước CH Séc vào tối 19/9.

Nói nỗ lực, quả cảm và tự hào không phải là quá, bởi ngoài việc nằm trong bảng đấu với các đội bóng "số má" của làng futsal Thế giới như Brazil, CH Séc hay như Panama cũng được xếp cao hơn, tuyển futsal Việt Nam còn gặp khó ngay trong các trận đấu ở vòng loại.

Điển hình như chiến thắng trước Panama chẳng hạn, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã mất oan một bàn thắng vì lỗi nhận định VAR từ trọng tài. Rồi sau đó cũng xác định thêm đội trưởng Văn Vũ vắng mặt ở cuộc đối đầu quan trọng cuối cùng trước CH Séc.

Rốt cuộc, trận hoà sau khi ghi bàn trước đội bóng hạng 16 Thế giới là CH Séc đã đưa tuyển futsal Việt Nam có tên ở vòng knock–out một lần nữa, sau chiến tích cách đây 5 năm về trước.

Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup: Chuyện cổ tích mang tên Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển futsal Việt Nam nay đã ở tầm cao thế giới

Tấm vé vào chơi vòng knock-out World Cup Futsal 2021 đương nhiên công lớn thuộc về thầy trò HLV Phạm Minh Giang, nhưng bên cạnh đó cũng khó quên những người đã, đang chăm bón cho futsal Việt Nam nhiều năm qua.

Là bầu Tú, VFF hay những đội bóng đóng góp quân số cho tuyển futsal Việt Nam... nhưng đặc biệt hơn cả với một quyết định đầy quả cảm, nhiệt tâm từ HDBank.

HDBank, cái tên uy tín thân quen trong ngành tài chính – ngân hàng, đồng thời là "bà đỡ" cho các giải đấu thể thao vươn tầm thế giới.

Điển hình và đáng tự hào nhất trong số đó là giải cờ vua quốc tế HDBank, sau 10 năm tổ chức (từ năm 2011) đã đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới khi mang đến giải đấu với hàng nghìn kỳ thủ đẳng cấp từ khắp các châu lục đến tranh tài.

Đánh giá này rất khách quan, khi trong cuộc tiếp đón chủ tịch Liên đoàn cờ vua Thế giới (FIFD) thăm Việt Nam cách đây ít năm, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam từng khẳng định: "Cờ vua là bộ môn hiếm hoi của Việt Nam có tên trên bản đồ thể thao thế giới".

Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup: Chuyện cổ tích mang tên Việt Nam - Ảnh 2.

Tiếp đó, bằng vào kinh nghiệm tổ chức, sự nhiệt tâm, nghiêm túc thậm chí là quả cảm của HDBank, futsal Việt Nam từ một giải đấu khá hẻo về khán giả, phong trào và tính cạnh tranh đã được khoác áo mới khi chất lượng, chuyên nghiệp hơn hẳn từ chuyên môn, đến sức sống trên khán đài.

Bằng chứng với cả triệu người xem qua các ứng dụng mạng xã hội, hàng trăm ngàn lượt khán giả đến theo dõi các trận đấu trực tiếp tại giải VĐQG, hay "vỡ sân" tại giải Futsal HDBank Đông Nam Á là ví dụ rõ nhất cho điều nói ở trên.

Sự đồng hành của HDBank với tư cách nhà tài trợ chính không chỉ gói trong giải VĐQG mà còn ở sân chơi khu vực, cúp Quốc gia... đã mang đến luồng gió mới, sự phát triển, thành công ổn định cho futsal Việt Nam kể từ thời điểm bắt đầu vào năm 2017.

Luồng gió mới ấy không chỉ gói ở chuyên môn, thành tích như thầy trò HLV Phạm Minh Giang vừa giành được mà còn giúp thương hiệu Việt Nam bay cao trên trường quốc tế một cách đầy tự hào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại