Filip Nguyễn ghi điểm với thầy Park, Alexander Đặng sa sút đến mức báo động

Lupo |

Thủ thành Filip Nguyễn đã có trận ra quân mùa giải mới khá thành công.

Chuyến làm khách trên sân của Banik Ostrava tại vòng đấu đầu tiên giải VĐQG Séc mùa 2019/20 khó khăn hơn dự kiến, dù vậy Slovan Liberec vẫn biết cách giành trọn 3 điểm.

Đội chủ nhà có bàn thắng trước trong hiệp một, Slovan Liberec sau đó san bằng tỉ số. Kịch tính được đẩy cao khi Ostrava bỏ lỡ một quả penalty. Và đến phút bù giờ cuối cùng, Slovan Liberec tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

Vòng 1 Giải VĐQG Séc: Ostrava 1-2 Slovan Liberec

Trong trận đấu này, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn bắt chính và thể hiện khá tốt. Những tình huống cản phá của anh giúp đội nhà bảo toàn tỉ số 1-1 trước khi tung đòn quyết định vào cuối trận.

Được biết, thủ tục để nhận quốc tịch Việt Nam của Filip Nguyễn đang trong quá trình hoàn tất. Ngay trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới, anh sẽ đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam.

Với phong độ ấn tượng suốt thời gian qua và mong muốn lên tuyển, chắc chắn Filip Nguyễn sẽ là cái tên sáng giá trong danh sách của HLV Park Hang-seo.

Trong một diễn biến khác, tiền đạo Alexander Đặng vẫn chật vật trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn. Sau 13 trận đấu tại giải hạng 2 Na Uy mùa này, chân sút 29 tuổi mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Khả năng anh tái lập được thành tích 13 bàn mùa giải trước là không cao.

Filip Nguyễn ghi điểm với thầy Park, Alexander Đặng sa sút đến mức báo động - Ảnh 2.

Alex Đặng đang sa sút phong độ

Cách đây chưa lâu, HLV Park Hang-seo từng đánh giá Alex Đặng còn thiếu một số yếu tố để phù hợp cho vai trò tiền đạo cắm ở ĐT Việt Nam. Cộng thêm màn trình diễn kém ấn tượng gần đây, tiền đạo Việt kiều khó lòng được gọi lên tuyển trong tương lai gần.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại