FIFA bị tố là “làm trò hề”
“World Cup: Trò hề nghỉ giải lao uống nước của FIFA là sự sỉ nhục tột cùng đối với những người hâm mộ bóng đá mệt mỏi”, đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang Abc.net.au của Australia đăng tải sáng 15/6 nhằm chế giễu LĐBĐ thế giới.
Ngay trong phần mở đầu, hãng truyền thông của Australia đã bình luận đầy bóng gió, hàm ý chỉ trích việc FIFA dùng quãng thời gian nghỉ uống nước trong trận đấu (Hydration Break) vì mục đích… quảng cáo kiếm tiền thay vì để bảo vệ các cầu thủ:
“Việc theo dõi và yêu thích bóng đá ở cấp độ cao nhất vào năm 2026 đồng nghĩa với việc tự nguyện ký một hợp đồng đầy mưu mô với một thế lực xấu xa nào đó…
Ngày nay, bóng đá luôn sẵn có ở khắp mọi nơi trên thế giới, và đôi khi nó thật kỳ diệu. Ngay cả khi không phải lúc nào cũng vậy, bạn vẫn theo dõi với niềm tin rằng bất cứ lúc nào, từ bất kỳ góc độ nào, nó cũng có thể trở nên kỳ diệu.
Nhưng một điều đặc biệt như vậy lại đi kèm với một cái giá. Có lẽ điều đó luôn đúng, và chính lạm phát đã đẩy mọi thứ đến điểm bùng phát. Tình yêu bóng đá của chúng ta, như vậy, đang bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Chúng ta chấp nhận sự thương mại hóa mạnh mẽ trong từng chi tiết của trận đấu, từng sợi chỉ trên mỗi chiếc áo đấu đều là một quảng cáo. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhẫn nhịn làm ngơ khi các cầu thủ ngôi sao phạm tội hoặc bị cáo buộc những hành vi tồi tệ, bởi vì guồng máy vẫn tiếp tục vận hành bất chấp đạo đức đã bị bào mòn của chúng ta.

Hydration Break trở thành công cụ để quảng cáo.
Chúng ta đã phải chịu đựng sự khó chịu từ VAR, sự sụp đổ của hệ thống tài chính kìm hãm bóng đá châu Âu, một kỳ World Cup vào tháng 11, giải thưởng Hòa bình FIFA, việc Gianni Infantino bảo chúng ta "hãy bình tĩnh", nạn tham nhũng tràn lan vì mục đích tham nhũng, và tất cả những thứ khác nữa.
Vì các biến động đều nằm ở rìa, chúng ta phần lớn đã giữ được cốt lõi. Nhưng chỉ với một sáng kiến duy nhất, một sự pha trộn đầy xúc phạm và trịch thượng, chúng ta cuối cùng có thể đã tìm thấy giới hạn chịu đựng của thế giới…”
Hãng ABC tiếp tục bình luận: “FIFA cho biết những quãng nghỉ ba phút này, được trọng tài quyết định vào giữa mỗi hiệp, hoàn toàn nhằm mục đích bảo vệ các cầu thủ khỏi cái nóng ngột ngạt của mùa hè năm 2026 ở Bắc Mỹ.
Nhưng không giống như các chính sách về nhiệt độ cực đoan đã được áp dụng trước đây trong bóng đá và các môn thể thao khác, không có ngưỡng nhiệt độ nào kích hoạt các quãng nghỉ này. Chúng được áp dụng cho mọi trận đấu, bất kể trời 23 độ và mưa hay 33 độ. Hoặc trong sân vận động có điều hòa và mái che đóng kín.
Mục đích thực sự của chúng, như hầu hết mọi người đã sớm nhận ra, là để chia trận đấu thành các hiệp, tạo cơ hội cho các đài truyền hình phát thêm một loạt quảng cáo cho hàng tỷ người xem trên toàn thế giới.
Vụ kiếm tiền trắng trợn và vô bổ nhất này gây tổn hại nhất bởi vì nó đánh vào phẩm chất đáng yêu nhất của bóng đá: nhịp điệu và tốc độ tự nhiên, nhịp điệu không gián đoạn khiến cho bàn thắng có thể đến với bất kỳ đội nào vào bất kỳ lúc nào.
Đó là sự khác biệt cơ bản giữa bóng đá và các môn thể thao dùng bóng phổ biến khác trên thế giới, nhưng có thể bạn sẽ không nhận ra rõ điều đó cho đến khi nó bị tước đi.
Vì vậy, khi bạn đến khoảng phút thứ 22 của một trận đấu đang bắt đầu vào guồng, các chiến thuật bắt đầu lộ rõ và các cầu thủ giờ đây đã có thể thi đấu tự do và hăng hái hơn, rồi đột nhiên mọi thứ dừng lại, và thay vào đó bạn lại đang xem một quảng cáo cho công ty cá cược, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh hay sản phẩm khử mùi, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy”.

Quãng nghỉ uống nước giữa hiệp cũng khiến FIFA vấp phải sự chỉ trích gay gắt.
Hydration Break có thể làm thay đổi cục diện cả trận đấu?
Theo ABC, quãng thời gian nghỉ uống nước giữa hiệp có thể gây tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu.
“Những quãng nghỉ giữa hiệp cũng đang tác động rõ rệt đến các trận đấu. Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của World Cup là khi Curaçao ghi bàn gỡ hòa lịch sử trước Đức và suýt chút nữa đã đánh bại nhà vô địch bốn lần, nhưng quãng nghỉ giữa hiệp đã hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu.
Cảm giác thật giả tạo và không tự nhiên, càng tệ hơn bởi sự giả vờ vụng về. Không hề có cơ sở pháp lý nào cho việc này, và thật khó hiểu khi một thay đổi quan trọng như vậy lại có thể được thực hiện theo ý thích của FIFA và người lãnh đạo đáng ngờ nhất của tổ chức này.
Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì nếu họ có thể bán đi thời gian thi đấu thực tế, những phút mà các cầu thủ đáng lẽ phải chạy, nhảy và sút bóng, thì chẳng có gì là họ không thể bán được.
Khả năng tạm gác lại sự hoài nghi của chúng ta chỉ có giới hạn. Sẽ có một điểm không thể quay lại, vượt qua điểm đó một phần khán giả sẽ cảm thấy mệt mỏi vì bị lừa và dần mất hứng thú.
Dù vậy, có lẽ họ sẽ không bao giờ ngừng theo dõi với số lượng đủ lớn để làm chậm lại đà tiến của những người nắm quyền lực trong môn thể thao này. Không có môn thể thao nào mà sự chênh lệch giữa lòng tận tâm và sự quan tâm dành cho người hâm mộ lại lớn hơn bóng đá”.

Trang ABC tiếp tục bình luận: “Hy vọng là trò gian lận cụ thể này, những đoạn quảng cáo trá hình thành giờ giải lao uống nước, sẽ không lan rộng sang các giải đấu cấp câu lạc bộ mà chúng ta say mê hoặc các giải đấu quốc tế khác mà chúng ta yêu thích.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, Mauricio Pochettino, đã công khai bày tỏ sự không hài lòng của mình về những pha nghỉ giữa hiệp, và lời nói của ông có thể có trọng lượng hơn cả lời nói của người hâm mộ.
Nhưng ngay cả khi những giờ nghỉ giải lao để uống nước trở thành một tàn tích của World Cup này, thì vẫn luôn có một mánh khóe khác. Một đồng đô la khác để kiếm, một phần tinh túy của trò chơi để bị chia nhỏ và bán đi từng phần”.
Trước đó, FIFA cũng chịu khá nhiều làn sóng chỉ trích kể từ khi World Cup 2026 chính thức khai mạc. Daily Mail (Anh) chế giễu việc FIFA dùng nhiều biện pháp nâng giá vé, nhưng nhiều khán đài ở World Cup xuất hiện rất nhiều chỗ trống. Sau đó, sự cố VAR gây tranh cãi trong trận Hàn Quốc gặp CH Séc cũng trở thành chủ đề khiến FIFA bị chỉ trích dư một số phương tiện truyền thông quốc tế.