Fan nữ lặn lội đường xa cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam

Huy Hùng |

Tại buổi tập hôm qua, các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam rất bất ngờ khi bắt gặp một đôi bạn trẻ người Việt tới sân cổ vũ cho thầy trò Bruno Garcia.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam tỏ ra rất bất ngờ trước sự có mặt của những CĐV người Việt vì tại đất nước cách xa quê nhà tới nửa vòng trái đất như Colombia mà lại có sự hiện diện của CĐV Việt Nam.

Hơn nữa, kể từ đặt chân tới Colombia, ngoài 2 phóng viên của HTV theo chân đội tuyển tác nghiệp, BHL và các cầu thủ cũng chưa được gặp bất cứ kiều bào nào.

2 CĐV đặc biệt của tuyển futsal Việt Nam là Hà Linh (du học sinh tại Canada) và bạn nữ tên Hoàng Ngọc người Hà Nội đang du học tại thành phố Bucaramanga (Colombia).

Điều đặc biệt là 2 fan hâm mộ trẻ này trước đó chưa hề quen biết nhau, nhưng có điểm chung là thích bóng đá yêu futsal nên đã tình cờ kết nối được với nhau qua một người bạn, hẹn gặp nhau tại Cali để cùng đi cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu VCK FIFA Futsal World Cup.

Hà Linh chia sẻ: “Biết tin đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup em đã thu xếp khăn gói bay từ Canada sang Colombia để được tận mắt chứng kiến đội tuyển thi đấu và cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ.

Ở trận ra quân của đội tuyển, một mình em ngồi lọt thỏm giữa rất đông các CĐV Guatemala nhưng em không sợ, cứ vô tư hò hét cổ vũ và vẫy cờ Tổ quốc. Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm giác hưng phấn vì đội tuyển đã có một trận đấu quá tuyệt vời”.

Về phần mình, cô bé du học sinh Hoàng Ngọc tỏ ra háo hức: “Lịch học của em rất căng nên trận đầu tiên của đội em đã không thể có mặt. Nhưng trận đấu sắp tới em không thể bỏ lỡ. Vì vậy, em đã phải xin nghỉ mấy hôm để bay từ Bucaramanga sang Cali xem và cổ vũ cho đội tuyển.

Với những gì đã thể hiện trong trận gặp Guatemala em rất tin tưởng vào khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước đối thủ mạnh Paraguay”.

Chiều 13/9 theo giờ Colombia, đội tuyển futsal Việt Nam đã bước vào buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận đấu với Paraguay trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C VCK FIFA Futsal World Cup 2016. Tại buổi tập này, Bảo Quân và Xuân Du tiếp tục tập theo giáo án riêng và khả năng ra sân vẫn còn để ngỏ.

Fan nữ lặn lội đường xa cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh 1.

Đội trưởng Bảo Quân (trước) và cầu Xuân Du vẫn phải tập theo giáo án dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Javier cùng 2 chuyên gia thể lực Hector Souo và David Garcia

Trước khi tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016, đội tuyển futsal Việt Nam đã được rèn giũa kỹ lưỡng về kỹ chiến thuật, lại được tôi luyện qua quá trình tập huấn và thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Argentina. 

Chính vì vậy, nói là rèn đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu gặp Paraguay nhưng thực ra các cầu thủ chỉ ôn lại những mảng miếng tấn công, phòng ngự mà họ đã được huấn luyện rất nhuần nhuyễn.

Một chút khác biệt là HLV Bruno Garcia quyết định không triển khai chia quân thi đấu đối kháng như thường lệ. Lý do là sàn sân tập của trường đại học Valle khá trơn và khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha e ngại những rủi ro chấn thương có thể xảy ra.

Fan nữ lặn lội đường xa cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh 2.

Fan nữ lặn lội đường xa cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh 3.

HLV trưởng Bruno Garcia cho biết, sự phối hợp rất chặt chẽ giữa y học và thể lực trong điều trị hồi phục chấn thương đã giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục chấn thương cho bộ đôi cầu thủ này. Tuy vậy, HLV Bruno Garcia vẫn chờ đợi báo cáo cụ thể của các bác sỹ mới có thể đưa ra quyết định có sử dụng Bảo Quân và Xuân Du trong trận đấu tới hay không.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng xác nhận, tình trạng của Bảo Quân và Xuân Du đến thời điểm này đã tạm ổn, có thể vào sân thi đấu. Tuy nhiên, để tránh rủi ro cho Quân và Du, trước khi bước vào trận gặp Paraguay, nếu vẫn còn cảm giác đau trong các pha chạm bóng, 2 cầu thủ này sẽ tiếp tục được nghỉ ngơi.

Chiến thắng 4-2 trước Guatemala mở ra cơ hội rất thuận lợi cho tham vọng giành vé đi tiếp tại bảng C của đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần 1 kết quả hòa trước Paraguay là thầy trò HLV Bruno Garcia sẽ mở rộng cánh cửa vào vòng 1/8. Tuy nhiên, để làm được điều này là không hề đơn giản bởi Paraguay được đánh giá vượt trội so với đội tuyển Việt Nam.

Fan nữ lặn lội đường xa cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh 4.

Người hùng tuyển futsal Việt Nam Minh Trí tập luyện hăng say

Chính vì vậy, khi nhận định về trận đấu sắp tới, HLV Bruno Garcia nói: “Paraguay đang nằm trong tốp 12 trên BXH FIFA. Họ thực sự rất mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi futsal đỉnh cao tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Italy.

Bên cạnh đó, ở trận ra quân, họ đã để thua Italy nên chắc chắn sẽ dồn toàn lực để giành chiến thắng. Đó là thử thách lớn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện”.

Đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng này, HLV Bruno Garcia cho biết: “Với cán cân chênh lệch nên khó có thể định lượng được chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội.

Tuy nhiên, điều tôi mong đợi nhất ở các cầu thủ là họ phải thể hiện được tinh thần quyết tâm và tập trung cao độ trong toàn bộ trận đấu. Nếu tiếp tục thi đấu với sự tự tin và thực hiện tốt đấu pháp đặt ra, chúng ta có thể nghĩ tới một kết quả tốt đẹp”.

Sáng 14/9, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm buổi tập nhẹ trên sân trường đại học Valle. 20h00 cùng ngày (8h00 ngày 15/9 theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Bruno Garcia sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định với Paraguay tại NTĐ Colisao El Pueblo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại