EPL 2021-22: Tottenham - Santo từ 'Bầy sói' lên lưng 'Hổ'

Phi Phong |

Thành công hay thất bại của HLV Nuno Espirito Santo ở Tottenham mùa giải này phụ thuộc vào cách giải quyết vấn đề tâm lý trong nội bộ đội bóng.

Tottenham rất vất vả mới tìm được Nuno Espirito Santo ngồi vào ghế HLV

Tottenham rất vất vả mới tìm được Nuno Espirito Santo ngồi vào ghế HLV

TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG

ĐẾN: Bryan Gil (Sevilla – 25 triệu euro), Pierluigi Gollini (Atalanta – mượn), Cristian Romero (Atalanta – mượn).

ĐI: Juan Foyth (Villarreal – 15 triệu euro), Toby Alderweireld (Al-Duhail – 13 triệu euro), Joe Hart (Celtic – 1,2 triệu euro), Danny Rose (tự do), Erik Lamela (sang Sevilla trong hợp đồng mua Gil), Paulo Gazzaniga (tự do), Gareth Bale (hết hợp đồng mượn).

Sa thải một HLV đã cố công xây dựng đội hình trong nửa thập kỷ đồng nghĩa với việc, đội bóng đó muốn bước lên một tầm cao mới. Tottenham ở vào tình thế như vậy sau khi sa thải Mauricio Pochettino chỉ gần nửa năm kể từ trận chung kết Champions League. Với Jose Mourinho – cái tên gắn liền với những danh hiệu, Spurs muốn được chạm vào những chiếc Cúp bạc.

Nhưng rồi điều gì xảy ra? Trong mùa giải đưa Tottenham vào chung kết Champions League (2018-19), Pochettino còn giúp đội nhà đứng thứ 3 tại Premier League. Nhưng sau khi Mourinho thế chỗ từ tháng 11/2019, ông kết thúc với vị trí thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh, dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Mùa giải 2020-21 của Mourinho cũng dang dở khi bị sa thải vào giữa tháng 4, ngay trước trận chung kết League Cup.

Kết thúc mùa đó, Tottenham đứng thứ 7 ở Premier League, thua Manchester City tại chung kết League Cup.

Đó đương nhiên không phải là hành trình họ mong muốn và người thể hiện sự thất vọng rõ nhất là tiền đạo Harry Kane. Ý muốn được chia tay CLB đã thể hiện ngay khi mùa giải kết thúc và quyết liệt hơn sau khi tham dự EURO 2020.

Thực ra, sự thất vọng của Kane không nhằm vào vấn đề của các HLV. Giới chuyên môn đều nhìn thấy vấn đề của Spurs nằm ở Ban lãnh đạo, nơi Chủ tịch Daniel Levy không phải là người hào phóng để hiện thực hóa tham vọng “bước lên đẳng cấp cao hơn”.

Kể từ khi mùa giải 2020-21 kết thúc, danh sách ứng viên cho vị trí HLV lên đến cả tá: Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Erik ten Hag, Brendan Rodgers, Antonio Conte, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso… thậm chí tính cả đến việc đưa Pochettino trở lại.

Nhưng không phải ai cũng hứng thú với kế hoạch của Tottenham, cách làm của Levy. Có người đã đến rất gần thì lại nảy sinh vấn đề về thuế nên bỏ ngang. Cuối cùng, đến cuối tháng 6, Nuno Espirito Santo mới nhận lời sau khi ông chia tay Wolves.

Nhưng HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ nhận lời khi được Levy hứa hẹn về chuyện Kane sẽ ở lại. Có điều, ngay lập tức, HLV 47 tuổi đã đối mặt với khó khăn khi Kane vẫn chưa thấy động thái tích cực nào từ Ban lãnh đạo để đảm bảo rằng, Tottenham đủ sức cạnh tranh.

Nói chính xác thì ngay cả với Santo, người đã khá thành công ở đội bóng tầm trung như Wolves cũng khó nâng tầm cho Tottenham nếu đội không có thêm những ngôi sao hàng đầu.

Cách làm của Levy vẫn vậy, đầu tư vào cầu thủ trẻ (Bryan Gil – 25 triệu euro) để “vỗ béo” cho tương lai bán giá cao, hoặc thận trọng với những thương vụ có giá cao hơn bằng cách mượn để kiểm chứng rồi mới quyết định (Cristian Romero mượn từ Atalanta).

EPL 2021-22: Tottenham - Santo từ Bầy sói lên lưng Hổ - Ảnh 1.

Nhưng Chủ tịch Daniel Levy không thay đổi cách làm thì chỉ càng khiến Harry Kane thôi thúc ý định ra đi

Thị trường chuyển nhượng còn 3 tuần nữa, Manchester City vẫn đang rình rập ngoài cửa để chộp lấy Kane và mang đi. Nếu Levy, Santo và tiền đạo người Anh không thể giải quyết được dứt điểm chuyện tương lai, vấn đề tâm lý sẽ đè nặng lên Tottenham ở mùa giải này.

Kane ra đi mà không tìm được người thay thế xứng đáng, mục tiêu đua vào Top 4 khó đạt được. Kane ở lại, tiếp tục “nổ súng” để có danh hiệu Vua phá lưới như mùa trước mà Tottenham vẫn chỉ có vé dự Europa Conference League thì cũng chẳng nghĩa lý gì.

Nhắc tới Europa Conference League – giải đấu mới của UEFA, Tottenham có thể được xếp vào nhóm ứng viên nhưng rõ ràng là Kane không thể hài lòng với điều đó, kể cả anh có khát danh hiệu đến mấy. Tottenham vốn đã có đến 3 mặt trận ở giải quốc nội, có chắc Conference League sẽ là giải đấu họ bung sức?

Tottenham vẫn chưa thua trong các trận giao hữu cùng Santo, trong đó có 2 trận gặp Chelsea và Arsenal mà không cần Kane, nhưng đó không phải là cơ sở để lạc quan.

Mourinho đã từng khởi đầu rất hưng phấn, trong đó có trận thắng Manchester United 6-1, nhưng ở Spurs luôn có vấn đề nào đó trong bản lĩnh, để chỉ cần một cú ngoặt gắt về kết quả sẽ làm đảo lộn tâm lý và sau đó tụt dốc.

Santo biết rằng, ông đã ngồi trên lưng hổ!

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU

EPL 2021-22: Tottenham - Santo từ Bầy sói lên lưng Hổ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại