*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mâu thuẫn vì không thấy 100.000đ để trong túi áo, Chứ bị anh trai cầm chén uống rượu ném chảy máu tai. Sau đó, đối tượng lấy dao đâm anh tử vong.
Người sát hại quản lý quán bê thui Trung Anh 2 đã đến cơ quan công an đầu thú. Nghi phạm là em rể của nạn nhân.
Ông Khuyên đến công an xã đầu thú và tự nhận đã đâm chết con trai cả để che giấu cho hung thủ thực sự.
Cho rằng 2 anh trai cấu kết để chiếm đoạt nhà, Nhơn đã xách dao truy sát làm một người tử vong.
Chỉ vì bị anh ruột trách không chịu đi làm mà em trai đã dùng dao đâm khiến anh chết trên đường đi cấp cứu.
Đi nhậu về, Sỹ chửi bới mẹ già em trai khiến Hạnh lên cơn động kinh, cầm chiếc bóng đèn đâm chết anh ruột.
Vụ việc xảy ra tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn. Nạn nhân là ông Danh Thanh Hậu (41 tuổi) và bà Triệu Thị Li Na (30 tuổi).
Sau khi dùng dao đâm anh họ, Thương cướp xe bỏ chạy một mạch gần 300km từ Nghệ An ra Bắc Ninh để chơi với người yêu.
Do có mâu thuẫn từ trước nên 14h30 ngày 24-10-2013, Hoàng Dương (SN1981, Kinh Lương, Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) tìm Hoàng Đình Thuỷ (là anh họ ở cùng thôn) nói chuyện.
Biết mình nhậu yếu, người anh xin được "qua vòng", cả bàn ai cũng đồng ý nhưng người em lại không chịu. Sau một hồi cãi nhau, người em lấy dao đâm chết anh.
(Soha.vn) - Chỉ trong vài ngày gần đây đã có 3 vụ án mạng con giết cha mẹ, em giết anh khiến dư luận phẫn nộ và bàng hoàng.
Ngày 20/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hào, 21 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi “giết người”.
Tâm điểm